![]() |
Vương Diễm Hồng, sinh năm 1992, ngày ngày đẩy xe bán khoai lang nướng trên đường phố Tế Nam (tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc) trong thời tiết giá lạnh chỉ khoảng 2 độ C. Hàng khoai của cô gái thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường bởi tấm bảng ghi dòng chữ: "Thanh niên ưu tú mắc bệnh máu trắng, xin người hảo tâm cứu giúp". |
![]() |
Anh trai Diễm Hồng tên là Vương Minh Đạt, 25 tuổi, đang nằm điều trị trong bệnh viện tỉnh Sơn Đông. Vương Minh Đạt vừa đính hôn được 6 ngày thì phát hiện mắc bệnh ung thư máu, cuộc sống của anh rẽ ngoặt sang một hướng hoàn toàn khác. |
![]() |
Người cha tâm sự từng nghĩ đến việc bán thận lấy tiền chữa bệnh cho con trai, nhưng: "Một quả thận bán được 20.000 tệ (khoảng 70 triệu đồng), thế sao đủ, bán thận rồi tôi cũng không làm việc nặng được nữa". |
![]() |
Sau khi biết anh bị bệnh máu trắng, lại lo cho sức khỏe của cha, Diễm Hồng đã thôi việc y tá để chăm sóc anh. Hàng ngày, Diễm Hồng cùng cha ra ngoài bán khoai, khi cha phải ở bệnh viện chăm sóc anh thì cô gái đi bán một mình. |
![]() |
Diễm Hồng phải dậy từ 5 giờ sáng để nướng khoai, 8 giờ đẩy xe ra đường bán đến 7 giờ tối mới về, tiền kiếm được khoảng 180-200 tệ (600-700 nghìn đồng). Bữa trưa của cô gái là bánh rán làm từ sáng sớm mang theo ăn. |
![]() |
Gia đình đã tiêu tốn hơn 300.000 tệ, còn chi phí phẫu thuật và điều trị hậu phẫu, tính ra cũng phải đến 1 triệu 500 nghìn tệ (khoảng 5 tỷ 250 triệu VND). Số tiền quá lớn nên dù đã tìm được tủy phù hợp, gia đình đành hoãn ngày phẫu thuật. |
![]() |
Nhắc đến bệnh tình của anh trai, cô gái trẻ không kiềm được nước mắt. |
![]() |
Diễm Hồng mong bán được nhiều khoai để dành dụm tiền làm phẫu thuật cho anh trai. Nhiều người biết chuyện cũng vui vẻ mua khoai ủng hộ. |
![]() |
Câu chuyện của cô gái nhận được nhiều đồng cảm khi đăng tải trên các trang mạng Trung Quốc. |
Tuệ Anh (theo QQ)