17h30 phút ngày 26/12, một nam thanh niên bất ngờ nhảy từ cầu Kiệu xuống kênh Nhiêu Lộc (TP HCM) và bơi ở đây suốt một tiếng đồng hồ. Sự việc khiến nhiều người dân hiếu kỳ đứng xem. Video quay lại sự việc được nhiều bạn trẻ chia sẻ và gọi nhân vật chính là "swimming man".
Nam thanh niên này tên là Trần Việt Anh (sinh năm 1991), sinh ra và lớn lên ở Hải Phòng. Việt Anh đã chấp nhận lời thách thức bơi ở kênh Nhiêu Lộc từ một người để khẳng định con kênh này đang được tái sinh và hơn hết là có thêm một khoản tiền cho dự án thiện nguyện đang thực hiên.
![]() |
Hình ảnh nam thanh niên bơi dọc theo kênh Nhiêu Lộc. |
Việt Anh đang thực hiện dự án đạp xe qua 63 tỉnh thành nhằm quyên góp 50 triệu đồng để giúp đỡ trẻ em nghèo ở Sơn La. Đây là hành trình cá nhân được khởi động từ ngày 15/8, đã đi qua 39 tỉnh và quyên góp được khoảng 20 triệu đồng.
"Khi đến Tuy Hòa, Phú Yên mình khá lo lắng vì mục đích đặt ra ban đầu vẫn chưa đạt được. Thông qua sự giúp đỡ của một số người, mình nhận được một cuộc điện thoại từ Sài Gòn với thách thức bơi ở kênh Nhiêu Lộc. Nếu mình thực hiện sẽ có một khoản tiền để góp thêm vào quỹ. Lúc đầu mình cũng khá lo ngại vì biết đây là "con kênh chết" của Sài Gòn. Sau khi suy nghĩ việc này không ảnh hưởng tới ai, không vi phạm pháp luật, và bản thân có thể thực hiện được nên mình đã đồng ý", anh chàng chia sẻ.
![]() |
Chàng trai 9x đạp xe gây quỹ: Việt Anh. Ảnh: NVCC. |
Việt Anh đã từ Phú Yên vào Sài Gòn vào chiều ngày 26 để thực hiện thử thách. Vì hành động góp phần gửi thông điệp: Con Kênh Nhiêu Lộc đang được tái sinh nên mọi người hãy tích cực tham gia bảo vệ, nên Việt Anh cũng cảm thấy hào hứng và có động lực hơn.
Anh chàng này từng có khoảng thời gian sống tại đường Phan Xích Long khoảng 1 năm trước nên biết khá rõ về lịch sử và tính chất ô nhiễm của con kênh này. "Được biết nó vừa được đầu tư cải tạo nhưng khi quay lại mình vẫn thấy nó vẫn còn bị ô nhiễm khá nặng. Khi bơi mình gặp rất nhiều vật dụng bị người dân vứt xuống đây như chai lọ, mũ bảo hiểm, ni lông... Qua đây, mình cũng mong mọi người có ý thức bảo vệ không gian sống này nhiều hơn", Việt Anh nói.
![]() |
Việt Anh và trẻ em vùng cao. Ảnh: NVCC. |
Tuy nhiên, cũng có một số cho rằng hành động của Việt Anh là "ngông cuồng". Trước những bình luận này, Việt Anh chia sẻ bản thân không quan tâm tới nó. "Mình chấp nhận làm công việc mà bản thân thấy có thể và không vi phạm pháp luật, trái với thuần phong mỹ tục. Nếu hành động của mình góp phần nào đó vào sự thành công của dự án, mình sẵn sàng", anh chàng nói.
Việt Anh thực hiện chuyến hành trình bằng xe đạp bắt đầu từ lăng Bác. Cậu bạn đã đi một vòng vùng Tây Bắc, xuống khu vực đồng bằng sông Hồng rồi vào khu vực miền Trung. Điểm đến tiếp theo của Việt Anh sẽ là các tỉnh miền Tây và sẽ dừng chân ở Tây Nguyên (Kon Tum) vào giữa tháng 1 tới.
Trong quá trình đi, Việt Anh đã gặp không ít khó khăn khi dự án bị nhiều người không tin tưởng, lại tiến hành cá nhân. Trong suốt quá trình, anh chàng vừa đi vừa viết báo để kiếm thu nhập trang trải chi phí di chuyển. Khoản nhuận bút đầu tiên 400k đã được Việt Anh trích toàn bộ để mua sách vở, kẹo bánh cho các trẻ em vùng cao. Tại đây, anh chàng cũng đã vận động bạn bè tặng một chiếc xe đạp Nhật vận chuyển từ Hà Nội lên Sơn La để tặng cho một bé gái nghèo, học giỏi.
Tân Tân