Ra đời vào tháng 5/2006, sau gần 5 năm hoạt động, từ 10 người ban đầu hiện nay câu lạc bộ đã có 150 thành viên. Những ngày đầu không ai biết đến, các thành viên phải tự quảng bá. Câu chuyện về cựu chủ tịch của Hanoikids từng bị bảo vệ bắt khi ra sân bay phát tờ rơi giới thiệu về nhóm luôn được kể lại cho các thành viên mới để truyền cảm hứng đam mê với hoạt động tình nguyện.
“Vốn" của câu lạc bộ đều do thành viên tự đóng góp, mỗi tháng mỗi người góp 10.000 đồng. "Tuy thiếu vốn, nhưng kiến thức về văn hóa, các địa điểm du lịch của Hà Nội và đặc biệt không thể thiếu là vốn tiếng Anh thì lúc nào các thành viên của Hanoikids cũng có dư”, Ngô Hồng Việt, Chủ tịch câu lạc bộ cười nói.
![]() |
Văn Miếu - Quốc Tử Giám là một điểm đến trong hành trình mà Mai, một thành viên của Hanoikids, đưa 3 cô gái người Australia đến tham quan. Ảnh: Hanoikids. |
Cứ 3 tháng một lần câu lạc bộ lại tuyển thêm thành viên mới. Họ tự xây dựng những buổi đào tạo nâng cao từ kỹ năng mềm đến kiến thức văn hóa và truyền lại kinh nghiệm cho thành viên mới. Sự thân thiện, gần gũi của thành viên trong nhóm đem lại một cảm giác ấm cúng cho những du khách quốc tế.
Đỗ Thu Thảo, sinh viên ĐH Ngoại thương, một thành viên kỳ cựu kể lại: “Có khách sau khi đi tour với Hanoikids còn nhận thành viên làm con nuôi và quan tâm như người thân. Đó là những món quà tinh thần vô giá mà Hanoikids nhận được từ người bạn quốc tế, là động lực để thành viên cố gắng cống hiến nhiều hơn nữa”.
Trong quá trình đi tour có nhiều kỷ niệm, câu chuyện trở thành bài học cho các thành viên. Hồng Việt kể có lần dẫn tour gặp một cậu bán sách gạ khách trong đoàn mua hàng. Khi một thành viên nói khách không có nhu cầu thì bị cậu ta ném thẳng sách vào mặt. Khi đó một thành viên trong nhóm phải nhờ chủ cửa hàng bán máy ảnh ở gần đó can thiệp thì cậu bé bán sách mới chịu bỏ đi. “Vị khách sững sờ vì hành động của cậu bé bán sách, còn thành viên dẫn tour cảm thấy xấu hổ vô cùng", Việt kể lại.
Đầu trần đi bộ khắp các con phố bụi bặm, ồn ào trong những chiều hè nắng nóng lên tới 38-40 độ C, hay bị những người bán hàng chửi mắng thậm tệ khi muốn giúp khách mặc cả giá tiền cho một món đồ… là những khó khăn mà các thành viên Hanoikids phải vượt qua, mặc dù không có một đồng lương hay tiền thưởng. Chi phí đi lại, ăn uống do khách chi trả, các thành viên trong câu lạc bộ không được phép nhận bất kỳ một khoản phí nào.
“Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” là câu nói mà bất kỳ thành viên nào trong Hanoikids từng được nghe trong lúc đối chất với bố mẹ ở nhà. Hồng Việt chia sẻ: “Thời gian đầu bố mẹ lo đi nhiều không có thời gian học, không thu được ích lợi gì, nhưng sau đó hầu hết thành viên trong nhóm đều được bố mẹ ủng hộ khi thấy con mình tự tin hơn, bạo dạn hơn và nói tiếng Anh giỏi hơn”.
![]() |
Thảo (bên phải) giới thiệu với khách du lịch về quán cafe trứng nổi tiếng ở Hà Nội. Ảnh: Hanoikids. |
Sau hơn một năm gắn bó với Hanoikids, Việt cũng như nhiều thành viên trong câu lạc bộ từ một người rụt rè đã trở nên mạnh dạn hơn. Khoản lương “hậu hĩnh” mà họ nhận được sau mỗi tour là những bài học về ứng xử, về văn hóa, những kỷ niệm, tình bạn đẹp mà không phải dễ dàng có được. Thu Thảo tâm sự: “Tham gia Hanoikids mình không chỉ được rèn luyện khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh mà vốn kiến thức về Hà Nội của mình cũng được bổ sung ngày một phong phú. Đặc biệt sau mỗi tour mình lại có thêm bạn mới và thấy yêu Hà Nội nhiều hơn”.
Mong muốn giúp giới trẻ Việt Nam hiểu rõ thêm về văn hóa, trang phục, ẩm thực, âm nhạc… của người dân Việt Nam trong sự tương quan so sánh với nền văn hóa của các nước trên thế giới, bên cạnh việc dẫn tour cho du khách, Hanoikids còn kết hợp với các đại sứ quán triển khai dự án “Những mảnh đất văn hóa”.
Dưới dạng “talk show”, Hanoikids đã tổ chức thành công chương trình giao lưu văn hóa Việt - Hàn qua sự so sánh giữa món dưa muối của Việt Nam với kim chi muối của Hàn Quốc và chương trình giao lưu văn hóa Việt - Australia mang đến cho khán giả những kiến thức về nhạc cụ âm nhạc truyền thống của người dân Việt Nam là cây sáo và nhạc cụ didgeridoo độc đáo của người dân Australia.
Nói về câu lạc bộ của mình, các thành viên đều rất tự hào vì đã góp phần giới thiệu với thế giới không chỉ về Hà Nội nói riêng mà còn về đất nước, văn hóa, con người và lịch sử Việt Nam. Một thành viên trong câu lạc bộ chia sẻ trên diễn đàn: “Không ít lần có người tự hỏi vì sao ở mỗi nơi trên thế giới không có một câu lạc bộ như Hanoikids. Đã không dưới hai lần Hanoikids được nhắc đến trên kênh truyền hình CNN của Mỹ. Tôi tự hào vì mình là người Việt Nam, là thành viên của Hanoikids”.
Thu Ngân