Tai nạn xảy ra sáng hôm qua 19/8 tại ngã tư đường Lê Văn Lương - Hoàng Minh Giám (Hà Nội). Khi đó, Thu Huyền đang đi xe đạp điện đến gần trường thì bị một ôtô 54 chỗ cùng chiều va phải. Huyền bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu.
![]() |
Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến Thu Huyền thiệt mạng. Ảnh: VOV giao thông. |
Cô giáo tổ Văn của trường khi thấy sự việc đã dừng xe đưa Huyền vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên do bị thương quá nặng nên 10h30 cùng ngày, bạn ấy đã qua đời. "Đó là mất mát lớn của gia đình và nhà trường. Huyền là học sinh rất chăm ngoan, học giỏi", thầy Mai Xuân Thắng, giáo viên chủ nhiệm lớp 11 Toán 1 chia sẻ.
Phạm Như Anh, học cùng lớp Huyền ngậm ngùi tâm sự về người bạn xấu số. Theo nữ sinh này, Huyền sống hơi trầm nhưng luôn tốt với mọi người nên được quý mến. Khi được thầy thông báo về tai nạn của cô bạn, cả lớp đã rất sốc. "Phải mất một thời gian mọi người mới trấn tĩnh lại được. Ai cũng đau xót và cảm giác mất mát nhiều", Như Anh chia sẻ.
Lớp 11 Toán 2 của Lê Tuấn Việt cũng trầm ngâm khi nghe tin dữ. Từ hôm qua đến nay, không khí ở trường Ams trầm lắng. Cô Oanh hiệu trưởng trường xúc động khi được hỏi về học sinh bị tai nạn. "Huyền qua đời rồi bạn ạ. Bạn đừng hỏi cô thêm về em ấy nữa", cô giáo nghẹn lời.
Trên diễn đàn trường và Facebook của các bạn, đâu đâu cũng thấy những lời chia sẻ, buồn thương trước sự ra đi của nữ sinh Thu Huyền. "Cảm giác như mất đi một người em gái", cựu Amser Hà Phương chia sẻ. "Thật đau đớn. Mong bạn được yên nghỉ, linh hồn siêu thoát", Quỳnh Anh tâm sự.
![]() |
Các Amsers và học sinh trường ngoài đều xót xa trước sự ra đi của Huyền. Ảnh chụp màn hình. |
Mọi người còn xót xa hơn khi biết tin Thu Huyền là con duy nhất trong gia đình. Ở gần nhà nữ sinh xấu số, Duy Vũ chia sẻ, mẹ Huyền khóc suốt ngày hôm qua. Hàng xóm ai cũng buồn, thương cho gia đình Amser này.
Sau tai nạn của nữ sinh Bùi Thu Huyền, các Amsers đã liên tục nhắc nhở nhau cẩn thận khi đi qua đường khu vực ngã tư gần trường. "Khu vực này đông xe cộ, người đi lại bát nháo không có trật tự gì nguy hiểm lắm. Các em đi cẩn thận nhé. Đi chậm cũng được đừng cố, muộn học cũng không sao, còn hơn là nhỡ ra bị tai nạn thì nhiều người xót xa lắm....", một Amser chia sẻ.
Lễ hỏa táng và đưa Thu Huyền về nơi an nghỉ cuối cùng được cử hành trong sáng nay 20/8. Sau tiết học thứ 4, các học sinh lớp 11 Toán 1 và thầy cô, ban giám hiệu nhà trường sẽ tới viếng và tiễn đưa Amser ấy.
Quỳnh Trang