Em phải làm sao khi người yêu đòi hỏi "chuyện ấy"? Thực sự trong lòng rất thích nhưng em sợ có thai. Xin tư vấn giúp em (Jenny Trinh).
Tôi đã quyết định giữ em bé lại và xin phép hai bên gia đình chấp nhận để nuôi con, đến thời điểm thích hợp sẽ tổ chức đám cưới. Làm như vậy có thật sự hợp lý không?
Anh ấy nói bây giờ hiếm đàn ông nào lấy vợ mà chưa sex bao giờ và người nào chê trách vợ vì không còn trinh thì sẽ bị bao nhiêu người chửi.
Nếu mình yêu một người thật lòng thì trao thân cho người đó cũng xứng đáng, nhất là khi người đó đủ tốt, đủ lòng tin, đủ tình yêu, đủ chung thủy và yêu thương tôi như anh bây giờ.
Em và anh ấy quen nhau gần một năm. Thời gian đầu quen nhau, tình cảm rất đẹp, 2 đứa dẫn nhau về ra mắt gia đình, xác định sẽ tiến tới hôn nhân.
Chuyên gia cảnh báo, người nào hôn kèm với bàn tay "đi du lịch" thì không hẳn là yêu mà chủ yếu có ý đồ lạm dụng.
Tôi có con với một người phụ nữ. Cả hai chúng tôi đều chưa có gia đình. Bản thân tôi không có tình cảm với người phụ nữ đó, vì thế tôi không muốn kết hôn với cô ta.
Anh là người biết nghĩ cho tôi nên không khi nào đòi hỏi chuyện đó. Tuy nhiên, cảm xúc của hai đứa thật sự khó mà kiểm soát được. Xin cho tôi lời khuyên rằng hai chúng tôi có nên nếm thử trái cấm không?
Chúng tôi không tìm hiểu kỹ lưỡng những phong tục cưới trước mà đã quyết định có con nên giờ gia đình tôi kiên quyết không chịu rước dâu, chỉ làm đám cưới tại nhà thôi.
Trước đây, khi hẹn hò bọn em hay đi xem phim, vào quán cà phê, công viên, tụ điểm vui chơi công cộng... Hai đứa chỉ nắm tay, ôm hôn nhau. Gần đây, người yêu rủ em vào nhà nghỉ để có không gian riêng tư, kín đáo hơn.
Gần đây em và bạn gái giận nhau. Sau một tuần không nói chuyện và gặp mặt, cô ấy đã nhắn tin không muốn tổ chức đám cưới vào đầu năm nữa vì chưa sẵn sàng.
Em và anh ấy quen nhau được gần một năm. Hai bên gia đình đã bàn tính tới chuyện hôn nhân. Tuy nhiên gần đây gia đình em gặp chuyện không hay, em gái có thai, đàng trai không chịu cưới.
Cuộc tranh luận thế nào là "ăn cơm trước kẻng" nổ ra quanh chiếc bàn trà đá.
Sau gần 2 năm yêu nhau, phát hiện nhiều điểm không hợp, tình cảm nhạt dần nhưng Trúc chưa dám chia tay người yêu cùng công ty vì lỡ quan hệ chăn gối.
Chúng em đã "ăn trái cấm" và đó là lần đầu tiên của em. Lúc đó em cố gắng phản kháng nhưng không được. Em khóc rất nhiều nhưng anh hứa sẽ chịu trách nhiệm về việc này.
“Dại gì mà không ‘thử’ trước khi mua đồ” là tâm lý của Huệ (Mễ Trì, Hà Nội) về chuyện quan hệ trước hôn nhân, giống như nhiều bạn trẻ khác.
"Hãy để bạn trai thấy được giá trị của mình, hiến dâng theo sự điều khiển của con tim và lý trí, chứ đừng 'vượt rào' vì một phút trỗi dậy của bản năng".
Nhiều bạn gái cho rằng để giữ chàng phải yêu hết mình, thậm chí “trao thân” để thể hiện sự chân thành. Tuy nhiên thực tế chính những cô gái biết giữ gìn bản thân mới nhận được sự trân trọng và yêu mến trọn vẹn từ người đàn ông của họ.
Có đến 17% vị thành niên, thanh niên là nam giới khi được hỏi cho rằng bao cao su chỉ dành cho người bán dâm hay không chung thủy. Tỷ lệ này ở nữ giới là 15%.
21 tuổi, trẻ trung và đầy ước mơ nhưng Thảo (Thái Bình) đã phải từ giã đời sinh viên. Cái thai trong bụng đã 7 tháng và cô phải gấp rút kiếm sống lo cho con gái sắp chào đời.