Andrea: Một khi đã ăn thì không thể kìm miệng
Vẫn đang trong "tuổi ăn, tuổi ngủ" nhưng Andrea Aybar lại ngủ rất ít luôn. Ngày thường, Andrea chỉ có khoảng 4, 5 tiếng để chợp mắt, mùa Euro này, Andrea còn ngủ ít hơn một nửa nữa. Tại mình ham bóng quá nên toàn thức đến 3, 4h sáng để xem hết các trận đấu mới mà. (Nhưng An ơi, chỉ mùa Euro này thôi nhé, chứ kéo dài thì không đảm bảo sức khỏe đâu).
![]() |
Chân dài Andrea là người ngủ rất ít nhưng bạn ấy lại cực kỳ ham ăn. |
Tuy nhiên, Andrea lại là một "thần ăn" đấy. Một khi đã ngồi vào bàn rồi thì An không thể kìm chế mình được. An sẽ ăn, ăn và ăn cho đến khi không thể chén tiếp được mới thôi. Có một hôm diễn ở Sài Gòn, An không biết bữa đó phải mặc bikini nên cứ ăn thả phanh. Thế rồi lúc lên sân khấu cứ phải hóp bụng vào ý. Hic.
Dịp vừa rồi đóng phim ở Séc, mọi người nói mặt An gầy quá nên An lại ăn cho béo thêm. Vậy là một phát, An tăng 12kg. Tại đồ ăn bên Séc ngon quá mà.
![]() |
Bởi đã mê ăn, đóng phim lại phải tăng cân nên một phát bạn ấy đã cộng thêm cho mình 12kg và giờ đang phải nhịn ăn để giảm béo đấy. |
Về Việt Nam, ai cũng chê An béo, từ lúc đó, An phải nhịn ăn đề gầy đi đấy. Cũng có lần nhịn ăn đến 10 bữa, An đã phải đi cấp cứu. Thời gian ăn kiêng này thật sự là khổ sở với người ham ăn như An. Lần sau đóng phim mà phải tăng cân nữa, nhất quyết An sẽ từ chối. Một lần mập như thế này là đủ sợ lắm rồi.
Tâm Tít: Ngủ cả ngày, chỉ cần ăn 1 bữa
Từ bé Tâm Tít đã được mệnh danh là "vua ngủ nướng". Bây giờ lớn lên, thói quen ấy của Tâm vẫn chẳng thay đổi chút nào.
Tâm có thể ngủ cả ngày mà chỉ cần ăn 1 bữa. Nhiều hôm đi quay về mệt quá, Tâm cũng bỏ mặc mọi thứ và lăn ra ngủ khì khì luôn. Khi có việc, Tâm có thể thức dậy từ 3, 4h sáng nhưng cứ rảnh rang, Tâm lại ngủ tít luôn. Thế nên mới được mọi người gọi là Tâm Tít đấy.
![]() |
Tâm Tít là "sâu ngủ" nên mới được thêm chữ "tít" vào cái tên của mình mà. |
Tuy ngủ nhiều nhưng Tâm vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để tập thể dục cho có sức khỏe. Thường thì 7, 8h sáng, Tâm dậy chạy bộ một chút xong sau đó... lại leo lên giường, trùm chăn, khò khò tiếp (bó tay ^^). Dịp này Tâm vừa mổ mắt cận xong nên lại càng có nhiều thời gian rảnh nữa. Tâm hạnh phúc lắm vì được thỏa mãn đam mê ngủ nghỉ của mình.
Có tật xấu ngủ nướng nhưng Tâm không phải đứa ham ăn đâu nhé, ngược lại, Tâm ăn ít như mèo ý. Bởi thế nên Tâm chẳng bao giờ phải tranh ăn với ai cả. Ngày đi học vì làm cán bộ lớp nên mấy bạn toàn nhường cóc, ổi, xoài cho Tâm để "nịnh nọt", bây giờ Tâm vẫn được mọi người chiều như thế.
Tâm có một niềm đam mê với các món ăn vặt đặc biệt là món ốc. Mỗi tuần Tâm phải đi ăn ít nhất 3, 4 lần ấy mà lần nào ăn xong cũng đau dạ dày nhưng Tâm vẫn không chừa được.
Kelly: Ăn vặt như thần
Kelly thường thức rất khuya nên dậy cũng muộn lắm, tầm 11h mới bình minh cơ. Như thế có gọi là "ngủ nướng" được không nhỉ? Vì cái tội giờ giấc lung tung này nên Ly hay bị ba mẹ cằn nhằn.
![]() |
Kelly là thần ăn vặt. Đấy, thậm chí lúc đi đường thế này bạn ấy cũng "thủ sẵn" đồ để măm măm này. |
Trông Ly bây giờ có vẻ gầy vậy thôi chứ ngày bé Ly là "thần ăn" đấy. Ly ăn nhiều đến mức lúc nào xong bữa cơm, bụng cũng tròn xoe như trống. Dù no nê, khó thở rồi nhưng thấy có đồ mình thích, Ly lại tiếp tục chén tì tì. Ly cũng thuộc dạng ham ăn, cũng tranh giành đồ ăn với các bạn, bì tị miếng bé, miếng to với mọi người trong nhà nhưng đứa trẻ nào mà chẳng thế nhỉ.
Giờ thì Ly không ham ăn nữa mà chỉ ăn vặt nhiều thôi. Ly thường kêu rất nhiều đồ ăn nhưng mỗi thứ Ly chỉ nhâm nhi một chút cho đỡ "thèm con mắt". Tất nhiên ăn linh tinh lắm nên cũng nhiều lần Ly bị đau bụng nhưng may mắn, Ly đều an toàn về đến nhà rồi mới "gặp nạn".
Trang Chóe