Hôm 20/5, National Geographic đăng bức ảnh đàn ong bâu khắp người Angelina Jolie. Đây là chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức về Ngày Ong Thế giới. Đoạn video đính kèm cho thấy loài côn trùng nguy hiểm này đang bò khắp ngực, cổ, thậm chí là mặt của Jolie trong khi cô ngồi im, tỏ ra bình tĩnh.
Nhiếp ảnh gia Dan Winters cho biết: "Tất cả mọi người phải đều phải mặc đồ bảo hộ, trừ Angelina Jolie. Xung quanh phải tối và yên tĩnh để đàn ong không bị kích động. Angelina bất động hoàn toàn, bị ong vây khắp người trong 18 phút mà không có vết đốt nào".
![]() |
Trong video, Angelina Jolie chuyển động nhẹ nhàng và cười mỉm, cho thấy cô rất thoải mái khi tiếp xúc với những con ong. Tuy nhiên, biểu cảm của cô trong bức ảnh lại mang cảm giác ngược lại. Trông ngôi sao Maleficent như đang bị hăm dọa và sợ hãi. Khán giả bình luận: "Ánh mắt Jolie toát ra nỗi sợ", "Trông cô ấy như đang rất kinh hãi", "Hãy nhìn cách Jolie gồng phần cơ vai, cổ và áp chặt cánh tay vào người, ánh mắt cầu cứu", "Cố tỏ ra ổn nhưng chắc đang cầu nguyện cho nhanh hết 18 phút"...
Angelina Jolie được vinh danh là "mẹ đỡ đầu" cho chiến dịch Woman for Bees - chương trình kéo dài 5 năm do UNESCO và Guerlain phát động nhằm đào tạo và hỗ trợ 50 phụ nữ nuôi ong khắp thế giới. Sắp tới, Jolie sẽ tham gia vào chương trình 30 ngày ở Pháp và được đào tạo về nuôi ong.
Jolie giải thích có hai loại ong: "hoang dã, sống đơn độc và ong nhà, ong mật". Khi được hỏi cô nghĩ mình là loại ong nào, Jolie nói: "Gần đây tôi thấy mình có vẻ giống ong mật nhiều hơn, nhưng sâu thẳm bên trong, tôi là một con ong đơn độc hoang dã".
Thúy Anh (Theo Pagesix)