Anh chàng kì quặc Lawrence, 38 tuổi đã tiêu tốn khoảng 40.000 bảng Anh (gần 700 triệu VND) cho bộ sưu tập gồm những đồ trang trí, tranh ảnh hình chim trong hơn 25 năm qua.
Anh có 15.000 đồ trang trí, 4.800 chiếc vòng, 1.000 chiếc nam châm gắn tủ lạnh, 300 chiếc đĩa, 300 bức tranh có hình chim, 150 chiếc cốc và 100 bộ lắp hình.
![]() |
Anh Lawrence sở hữu bộ sưu tập 20.000 đồ trang trí hình chim. |
Bộ sưu tậm này đã lấp kín hết mọi không gian các phòng trong nhà của Lawrence đến mức anh ấy không có chỗ để cất quần áo hay nấu ăn nữa. Để có thể lau sạch bộ sưu tập này cũng phải mất đến hai giờ liền các bạn ạ. Anh chàng “cuồng chim” này phải sang nhà bố mẹ để nấu nướng và giặt giũ.
Lawrence cho biết: “Đó đã trở thành nỗi ám ảnh. Tôi chỉ muốn cho mọi người thấy tôi đã tiêu tiền vào thứ gì và tôi muốn ngắm nhìn chúng. Thứ mà tôi phải mất tiền cho chúng và thứ mang lại những giá trị cho tôi là hai việc rất khác nhau”.
![]() |
Hãy xem bộ sưu tập "toàn chim chóc" của anh ấy nè. |
Niềm yêu thích những chú chim của anh chàng này phần lớn là do ảnh hưởng từ bố anh, ông Tony (60 tuổi), người từng lưu giữ 300 các loại chim hoàng yến, chim sẻ, vẹt… trong hơn 20 năm. Sở thích của anh là sự kết hợp khi bố anh sưu tập những chú chim còn sống và bố mẹ đỡ đầu lại có rất nhiều đồ trang trí.
Lawrence cho biết: “Khi tôi lên 9, tôi đã mua bức tranh đầu tiên và đến khi tôi 16 tuổi, tôi bắt đầu phát điên lên với nó”. Anh cũng chia sẻ rằng đang cố gắng tìm những vật nhỏ hơn để lấp xen vào những đồ vật to hơn.
![]() |
Căn phòng của anh chật ních các đồ sưu tập nên anh phải sang nhà bố mẹ để ăn uống và giặt giũ. |
Bố anh, người từng làm công việc kinh doanh thiết bị ô tô trong hơn 15 năm cho biết: “Thật thú vị, đây là một sở thích tuyệt vời. Ngôi nhà của nó như là một hàng bày bán thiết bị ô tô mà không ai đến mua và bán cả”. Ông tỏ ra rất muốn khuyến khích sở thích của con trai vì cho rằng nó vô hại, không hề giống như việc anh ấy nghiện ma túy.
Lawrence hiện đang là công nhân ở Plymouth, Devon, Anh đã đóng góp 500 bảng Anh vào những đồ trang trí tại các cửa hàng từ thiện và các cửa hàng bày bán thiết bị ô tô. Trung bình mỗi ngày, Lawrence dùng hai tiếng đồng hồ trước và sau khi làm việc để sắp xếp, dọn dẹp và làm sạch ngôi nhà của mình.
![]() |
Anh chàng này vẫn ao ước có thêm không gian để trưng bày bộ sưu tập chim chóc của mình. Ảnh: PH. |
Căn nhà gồm hai phòng của Lawrence giờ đã chật ních đồ sưu tập vì thế anh phải chuyến đến căn nhà cũ của bố mình gồm ba phòng ngủ để có nhiều không gian hơn.
Tuy nhiên, thừa nhận sở thích kì lạ của con trai, ông Tony chia sẻ “Nó thật kì quặc. Tôi chỉ hi vọng là tôi sẽ chết trước nó. Tôi khống muốn phải dọn dẹp tất cả thứ này”. Lawrence đùa thêm “Nếu ông ấy chết trước tôi, tôi sẽ có thêm cái ga-ra của ông ấy”.
Yunna