![]() |
Tiến sĩ Nguyễn Bá Hải 28 tuổi - người được vinh danh là Công dân trẻ tiêu biểu TP Hồ Chí Minh 2012, nổi tiếng với hàng loạt sáng chế và hoạt động vì cộng đồng. Trong thời gian nghiên cứu sinh tại Hàn Quốc, anh được một giáo sư ở đây đề nghị làm việc với mức lương 5.000 USD/ tháng tại Viện nghiên cứu quốc gia hàng đầu về ô tô (KATECH). Tuy nhiên, anh từ chối, về Việt Nam mở lớp học 1 USD - khóa học ngắn hạn về sáng tạo kỹ thuật. Ảnh Infonet. |
![]() |
5 sinh viên dự giải thưởng triệu đô là một trong những hình ảnh học đường đáng chú ý tuần qua. Là những SV xuất sắc của ĐH Ngoại thương TP HCM, họ cùng nhau tranh tài tại giải thưởng kinh tế lớn nhất thế giới Hult Prize. Đây là giải thưởng thường niên do ĐH Hult liên kết tổ chức với Quỹ Clinton Global Initiative (CGI), đại diện là cựu tổng thống Bill Clinton. Giải thưởng có tổng giá trị lên đến 1 triệu đô la Mỹ và tất cả những thành viên tham gia đều học giỏi, biết cách áp dụng kiến thức đã học vào thực tế. |
![]() |
Là một trong những sự kiện "hot" của học đường tuần qua, nội quy chỉ dành cho học sinh trường Lương Thế Vinh được cộng đồng bàn tán rộn ràng. Đại diện lãnh đạo trường, hiệu trưởng Văn Như Cương chia sẻ: Các em đừng nghĩ rằng mạng là ảo mà muốn nói gì thì nói. Nhà trường đề nghị học sinh nào không đồng ý với quy đinh có thể chuyển trường. Học sinh học tiếp phải giữ vững nội quy, nếu không các em có thể nhận hình phạt cao nhất là đuổi học. |
![]() |
Huỳnh Minh Quang, 12 chuyên Hóa trường THPT Lê Hồng Phong, TP Hồ Chí Minh gây ấn tượng bởi bảng thành tích đồ sộ của mình. Liên tục dẫn đầu lớp với điểm trung bình học tập hơn hơn 9 phẩy, giải Nhất nhì học sinh giỏi thành phố và môn hóa khối 12. Quang là một trong số ít học sinh, lúc bé học bình thường, nhưng càng lên càng giỏi. Quang chia sẻ bản thân ít khi đi học thêm mà chủ yếu là tự học, chỉ ngồi vào bàn khi thấy thoải mái, luôn tìm bản chất vấn đề, làm bất cứ việc gì, bạn cũng tập trung cao độ. Ảnh Dân trí. |
![]() |
Tai nạn điện giật bất ngờ cướp đi cánh tay cụt ngàng cùi chỏ khi đang là câu học trò lớp , Võ Văn Kiệt dường như suy sụp. Kiệt nhớ lại thời điểm đó chỉ muốn... chết cho xong. Được gia đình động viên, cùng nghị lực phi thường, Kiệt tập viết trên đôi chân, điều khiển chuột máy tính và bàn phím, quyết tâm quay trở lại việc học. Nhắc đến chàng trai này, trường THCS Nguyễn Trãi, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang luôn hết lời ngợi khen. Ảnh Dân trí. |
Dương Ly