iOne – Trang giải trí dành cho giới trẻ
  • News
  • Stars
  • Style
  • Movies - Muzik
  • Horoscopes
  • Funland
  • Girls - Boys
  • Video
  • Photos
KPOP KPOP
Love Haha Omg
  • Home

  • News

    Vietnam

    World

    Lifestyle

    Sports

  • Stars

    Vbiz

    Asia

    US-UK

  • Style

    Fashion

    Star Style

    Contest

    Beauty

  • Movies - Muzik

    Movies

    MV-Trailer

    Muzik

  • Horoscopes

    Daily

    Tarot

    Horo+

    Tests

  • Funland

    Quiz

    Fun Stuff

    FunVid

  • Girls - Boys

    Dating

    How-to

    Góc để chill

  • Video

    Lifestyle

    MV - Trailer

    Style

    Sports

  • Photos

  • Contact us

    Liên hệ tòa soạn

    Đóng góp ý kiến

Connect

Trending
  • Copy link thành công
  • News
  • Girls - Boys
Thứ hai, 28/11/2011, 10:27 (GMT+7)

Anh thừa nhận mình bắt cá hai tay

Anh còn nói trên thế giới này không thiếu gì con gái...

Chuyện tình tay ba không lối thoát

Vì 'chuyện ấy' tôi bị bệnh lây nhiễm qua đường tình dục

Người yêu thú nhận đã mất trinh

batca-344292-1371266547_500x0.jpg

Anh vẫn thật bình tĩnh và chẳng tỏ thái độ gì, anh cười và cám ơn em khi em nói rằng từ giờ em sẽ không đợi anh nữa. Ảnh minh họa: Internet.

Tình cờ em nghe được nội dung trò chuyện của anh với bạn bè... Anh nói rằng ở trên thế giới này không thiếu con gái và anh cũng thừa nhận với họ anh là người bắt cá hai tay.

Em không dám tin đó là những gì anh nói, là những gì anh suy nghĩ. Em thấy tiếc cho tình yêu của mình đã đặt nhầm chỗ, thấy tiếc cho một quãng thời gian dài chờ đợi mỏi mòn với một hy vọng ngốc nghếch rằng anh sẽ trở về bên em. Để rồi khi nghe xong nó em hoàn toàn sụp đổ về anh.

Anh vẫn thật bình tĩnh và chẳng tỏ thái độ gì, anh cười và cám ơn em khi em nói rằng từ giờ em sẽ không đợi anh nữa. Em chợt nhận ra từ trước đến giờ hóa ra là em đang làm phiền anh, làm anh mệt mỏi.

Ngày trước khi chia tay anh, em vẫn luôn giữ một ý nghĩ sẽ trân trọng tất thảy mọi thứ thuộc về anh, nhưng hôm nay khi anh nói với em rằng em là cái gánh nợ mà anh trút bỏ được thì em thấy buồn xiết bao.

Giá như trước đây anh đừng đến, hoặc anh cứ giả vờ yêu em, để em chìm trong cái ảo tưởng có một người hết mực yêu thương mình thì em đã không đâu khổ ở hiện tại như thế này.

Nếu như anh có thể đọc được những dòng này, em chỉ muốn nói rằng: Em chưa bao giờ giận hay oán trách anh bất cứ điều gì anh đã làm. Em vẫn luôn chờ anh. Chờ một ngày anh quay lại nói lời yêu em.

Nang Hoa

Back Save
Share Copy link thành công
Báo tin, gửi bài, tâm sự với iOne tại đây
×
ione.vnexpress.net Chuyên trang của VnExpress Số giấy phép: 72/GP-CBC, Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 22/9/2021
vnexpress.net ngoisao.vnexpress.net

© Copyright 2019, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này

Liên hệ toà soạn