Lợi dụng sở hữu vòng 1 "khủng" nên nhiều cô nàng sẵn sàng khoe trước mặt bàn dân thiên hạ để rồi bị ném đá không thương tiếc. Còn bạn, dù 12 bà mụ có quên "trang bị" phụ kiện cho vòng 1 nhưng cũng đừng tự ti nhé. Cứ sống tốt, sống vui, tự dưng chàng bạch mã hoàng tử cũng để mắt đến thôi.
Đỡ tốn chi phí cho áo ngực :) (nhưng có thể phải chi cho khoản mua phụ kiện để độn)
Tự tin sải bước mà không sợ chúi nhũi về phía trước.
Giờ chơi hay dự dạ tiệc cũng tha hồ quẫy lên nóc nhà như bọn con trai.
Những thứ nho nhỏ có thể lớn lên nhưng những thứ đã lớn sẵn sẽ không bao giờ thay đổi.
Vô tư nằm ở mọi tư thế mà không sợ cấn.
"Bức tường" là thứ vĩnh cửu, không hao mòn theo thời gian.
Dù có về khuya, cũng thoải mái lướt ngang tên biến thái.
Khi cãi nhau dễ dàng biện minh: do tao dồn dinh dưỡng nuôi não đó chớ.
Người nào yêu bạn chắc chắn vì anh ấy nhận ra vẻ đẹp tâm hồn ẩn sâu bên trong (hoặc cũng có thể do IQ thấp).
Hoàng Anh
Ảnh: haynhucnhoi.vn