Theo thông tin từ cảnh sát, anh chàng hậu vệ của Sunderland bị bắt khi vừa điều khiển chiếc xe Range Rover của mình giữa dòng xe cộ đông đúc, vừa nấu cháo điện thoại. Do bận bịu chiếc di động, Anton đã khiến cảnh sát toát mồ hôi khi anh chàng lái chiếc xế hộp của mình bằng một tay.
Cảnh sát giao thông ngay lập tức bám theo Ferdinand và yêu cầu anh dừng xe. Anto nói chuyện mải mê tới mức, lúc thấy bóng cảnh sát đi tới, anh mới giật mình bỏ điện thoại xuống. “Khi thấy sự xuất hiện của chúng tôi, Anton Ferdinand ngay lập tức bỏ chiếc điện thoại và lái xe bằng hai tay”, một nguồn tin từ cảnh sát cho hay.
Theo lời giải thích của hậu vệ Sunderland, tuy đây không phải là một cuộc điện thoại có tính chất khẩn cấp, nhưng cũng rất quan trọng cho nên anh buộc phải nhận.
Bất chấp lời thanh minh của Anton, anh vẫn bị lập biên bản vì hành vi này.
Theo cơ quan thi hành luật, xét ở một mức độ nào đó, hành vi của hậu vệ Sunderland có nguy cơ gây tai nạn cho người khác. Lỗi này có thể khiến Anton Ferdinand bị tước bằng lái xe vĩnh viễn.
Đây không phải là lần đầu tiên ngôi sao người Anh này dính dáng tới pháp luật. Năm 2007, Anton bị cảnh sát tạm giữ do tham gia vào cuộc ẩu đả bên ngoài hộp đêm Ilford. Rất may, anh đã thoát khỏi tội danh hành hung và gây rối trật tự công cộng. Sau khi điều tra, cảnh sát chấp nhận lời khai của Anton, rằng anh chỉ tự vệ trước kẻ có ý đồ “xoáy” chiếc đồng hồ hàng hiệu trị giá 64 nghìn bảng của mình.
Theo bongdaso