Chỉ trong 9 tháng, chị Claire Ormrod, 26 tuổi, đến từ Rhyl, xứ Wales, đã sinh hạ một bé trai và một bé gái. Điều đó có nghĩa hai bé có thể bằng tuổi và học chung một lớp.
Kỳ diệu hơn, mặc dù trong suốt hai thời kỳ mang thai, chị Ormrod đều mắc phải những biến chứng nguy hiểm, nhưng hai bé vẫn chào đời khỏe mạnh.
Cô bé Alice chào đời sớm so với dự kiến 15 tuần và chỉ nặng hơn 450 gram, trong khi cậu con trai của chị Ormrod nặng nhỉnh hơn, ở mức 900 gram và ra đời sớm hơn 11 tuần.
Ngay sau khi chào đời, cả hai bé được đưa tới phòng chăm sóc đặc biệt. “Tôi rất vui mừng vì cả hai vẫn còn ở lại bên chúng tôi”, chị Ormrod chia sẻ.
Chị Ormrod đã có ba con, bé Molly, 7 tuổi, Jack, 5 tuổi và Charlie, 2 tuổi. Sau đó, chị dùng thuốc tránh thai, sự xuất hiện của Alice và em trai chỉ là sự cố ngoài ý muốn. “Tôi thực sự hoảng hốt khi phát hiện mình lại mang thai. Những đứa con trước, ngoại trừ Molly, đều trong trường hợp sinh sớm. Bác sỹ khuyên tôi không nên sinh thêm con, vì việc mang thai có thể gây nguy hiểm tới tính mạng của cả mẹ và bé. Tuy nhiên, tôi đã quyết định không nghe theo lời khuyên đó”, chị Ormrod nói thêm.
Chị Ormrod mang thai bé Alice được 25 tuần thì gặp biến chứng nhau thai có thể cướp đi sinh mạng của thai nhi. Tháng 12/2011, Alice chào đời và được các bác sỹ chẩn đoán khó có cơ hội sống sót.
![]() |
Khi Alice chào đời, cô bé chỉ nặng hơn 450 gram và được biết đến là em bé sơ sinh nhẹ nhất ở Wales. |
Alice mang một danh sách dài những vấn đề về sức khỏe như bệnh phổi, nhiều biểu hiện nhiễm trùng. Cho đến khi được 10 tháng tuổi, cô bé tiếp tục mắc bệnh gan, bị ảnh hưởng về não bộ và các cơn đau tim cũng tìm đến.
Bác sĩ thông báo với gia đình chị Ormrod rằng họ không thể làm gì được hơn nữa và nên chuẩn bị an táng cho Alice, nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra, mang cô bé trở lại thế giới này. “Vợ chồng tôi ôm con bé lần cuối trước khi tháo bỏ máy móc hỗ trợ sự sống, thì đột nhiên Alice tỉnh dậy và bắt đầu nhìn xung quanh, cử động chân tay. Trong vòng 24 giờ sau đó, Alice đã tự thở được. Các bác sỹ không thể giải thích điều kỳ diệu gì đã xảy ra. Con bé thật dũng cảm”, chị Ormrod nhớ lại.
Trước đó, chị Ormrod sinh hạ một bé trai, tên là Gareth, tại phòng cấp cứu sau khi gặp vấn đề về nhau thai.
Cậu bé được chăm sóc đặc biệt trong suốt tám tuần đầu trước khi trở về nhà. Hiện tại, Alice đã 13 tháng tuổi, nặng 5,4 kg và Gareth vừa tròn bốn tháng, nặng 3 kg.
Froyo
Ảnh: DM