
Lần đầu thử nghiệm đặt mua váy qua mạng, bà Tưng đã rơi vào tình huống "dở khóc dở cười" siêu hài. Chiếc váy cô nàng định mua có màu xám nhạt, cổ xếp chéo dày dặn. Tuy nhiên, đến khi nhận được, sản phẩm thực tế lại được làm từ chất liệu mỏng manh, kiểu dáng chỉ hao hao khiến cô nàng rất không ưng ý.

Khi bà Tưng diện cùng quần đen, nhiều người bật cười khuyên cô nàng có thể mặc... đi chùa.

Từ trước đến nay, việc gặp phải tình huống "đắng lòng" vì đặt mua hàng thông qua các trang Trung Quốc, Hàn Quốc đã không còn là chuyện lạ.

Hiện tại, nhiều shop thời trang ở Việt Nam còn chuộng cách sử dụng hình ảnh lung linh của các hot girl để quảng bá sản phẩm, tuy nhiên vì chỉ là đồ may nhái theo nên chất lượng thực tế thì kém xa.

Không ít khách hàng bỏ một khoản tiền không nhỏ để nhận được trang phục... không hề liên quan đến ảnh minh họa.

Điều này cho thấy, nếu không tìm được những nơi order uy tín, quen thân, bạn vẫn nên đến trực tiếp để xem sản phẩm thực sự thì hơn.

Thông thường, đồ nhái được may theo ảnh gốc nên chất vải xấu. Giá cả rẻ hơn hẳn cũng khiến đồ nhái khó có thể đạt chất lượng như ý.

Nhiều người không tìm thấy sự giống nhau nào giữa chiếc váy thực tế và váy phiên bản hot girl.
Miu Miu