Eriksen ngã gục xuống sân cỏ khi đón quả ném biên của đồng đội mà không chịu tác động nào xung quanh, ngay trong trận mở màn vòng bảng Euro 2020 giữa Đan Mạch với Phần Lan hôm 12/6. Cựu sao Tottenham sau đó nằm bất động trên sân. Sau khoảng 15 phút sơ cứu, Eriksen rời sân bằng cáng để tới bệnh viện và đã hồi sinh sau sự cố ngừng tim.
Bác sĩ đội Đan Mạch hôm qua cho biết tim Christian Eriksen đã có lúc ngừng đập. "Cậu ấy tưởng như đã chết và chúng tôi đã tiến hành hồi sức tim. Tình thế lúc đó nguy hiểm tới mức nào, tôi không biết. Chúng tôi đã đưa cậu ấy trở lại sau một vài phương án sơ cứu kịp thời. Mọi thứ diễn ra khá nhanh", bác sĩ Morten Boesen chia sẻ về khoảnh khắc cứu ngôi sao Inter. Tuy nhiên, bác sĩ Boesen vẫn chưa rõ nguyên nhân khiến Eriksen đột ngột ngã quỵ trên sân như vậy. "Tôi không phải bác sĩ tim mạch, bởi vậy chi tiết lý do vì sao nó xảy ra xin để lại cho các chuyên gia giải thích rõ hơn".
![]() |
Các bác sĩ hồi sức tim cho Eriksen trên sân Parken. Ảnh: AFP. |
Bác sĩ Boesen cho biết, cầu thủ 29 tuổi có thể sẽ không qua khỏi nếu không được sơ cứu với thiết bị y tế hàng đầu tại giải bóng đá lớn. "Tôi nghĩ đó là điều mang tính quyết định. Khoảng thời gian từ khi Eriksen ngã xuống tới lúc cậu ấy nhận được sự giúp đỡ là yếu tố quan trọng, và thời gian đó rất ngắn ngủi", bác sĩ nói.
Trước đó, bác sĩ Morten Boesen kể về khoảnh khắc "không thể chần chừ một giây nào" để cứu Christian Eriksen nằm bất tỉnh trên sân. "Khi đến nơi, cậu ấy đang nằm nghiêng và vẫn thở. Tôi cảm nhận mạch của cậu ấy vẫn đập, nhưng đột nhiêu mọi thứ thay đổi rất nhanh. Chúng tôi bắt đầu hô hấp nhân tạo cho cậy ấy".
10 phút sau đó là "những giây phút đáng sợ nhất từng diễn ra trong trận đấu tại giải Euro". Các bác sĩ nỗ lực sơ cứu cho Eriksen, trong khi các đồng đội tạo thành vòng tròn che chắn, một số cố nén nước mắt. "Chúng tôi cố gắng tìm cách đưa Christian tỉnh lại. Cậu ấy còn nói chuyện với tôi trước khi được đưa tới bệnh viện", bác sĩ Boesen nói.
Trong khi đó, bác sĩ Sanjay Sharma, thuộc Đại học St. George's London, một giáo sư tim mạch từng làm việc với Eriksen thời anh khoác áo Tottenham Hotspur, cho biết anh chưa từng có tiền sử bị bệnh và luôn vượt qua các bài kiểm tra sức khỏe một cách hoàn hảo.
"Nhiệm vụ của chúng tôi là kiểm tra sàng lọc và theo dõi sức khỏe hàng năm. Các xét nghiệm của Eriksen cho thấy mọi thứ hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì về tim. Tôi có thể đảm bảo điều đó vì tôi thực hiện làm xét nghiệm", Sanjay Sharma nói.
Hiện sức khỏe của Eriksen đã tạm ổn và có thể nói chuyện với mọi người. Anh đang được chăm sóc tại bệnh viện ở Copenhagen (Đan Mạch) để xác định nguyên nhân tim ngừng đập đột ngột. Chia sẻ với Gazzetta dello Sport thông qua HLV trưởng đội tuyển Đan Mạch, Eriksen cho biết đã ổn định và vẫn muốn hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình.
![]() |
Các cầu thủ Đan Mạch quây tròn xung quanh che chắn khi bác sĩ hỗ trợ đồng đội của họ Christian Eriksen. Ảnh: AFP. |
Hình ảnh Eriksen đột ngột gục xuống dù không va chạm với ai trong trận đấu giữa Phần Lan và Đan Mạch khiến cả thế giới "chết lặng". Cựu tiền vệ của Bolton, Fabrice Muamba, cho biết giây phút chứng kiến Eriksen ngã gục trên sân đã gợi lại ký ức đau buồn từng xảy ra với anh trong trận tứ kết FA Cup hồi năm 2012. Sự cố ngưng tim khiến anh sớm phải giải nghệ ở tuổi 24.
"Tôi đã khóc, hình ảnh đó khiến quá khứ dội về. Điều đó thật sự kinh khủng. Khi ấy tôi thầm nghĩ, cố lên nào Eriksen, cố lên nào. Các nhân viên y tế đã làm một điều thật tuyệt vời, họ đã cứu được Christian. Tôi cũng thích cách mà đồng đội đã bảo vệ anh ấy. Tôi mong mọi thứ tốt đẹp sẽ đến và hy vọng cậu ấy sẽ mạnh mẽ vượt qua", Muamba chia sẻ với BBC.
Đồng Anh (Theo AP, Gulfnews)