Tổ công tác biên phòng Quảng Trị bám theo hành trình trong rừng của 10 lao động địa phương, khi họ trốn khỏi bãi vàng ở Quảng Nam.
Hai ngày đêm trốn chạy giữa rừng, phu vàng Hồ Văn Mây ăn lá rừng non và uống nước suối.
Một lán trại khai thác vàng ở xã Nậm Xây (Văn Bàn, Lào Cai) bị mưa lũ cuốn trôi, 6 công nhân gặp nạn trong đó 2 người tử vong.
Vào bãi vàng làm việc nặng nhọc, Toại nhiều lần định bỏ trốn nhưng bị cai vàng phát hiện, đánh đập. Lợi dụng chủ bãi say rượu, trong đêm tối thiếu niên này cùng bạn băng rừng suốt nhiều tiếng bỏ trốn.
Mô tả bãi vàng là chốn “địa ngục trần gian” bởi thường xuyên bị đánh đập, làm việc trong môi trường nguy hiểm, đói… những phu vàng liên tiếp băng rừng, vượt hàng chục km để đào thoát.
Không chịu nổi cảnh lao động khổ sai, bị đánh đập, hai phu vàng nhí quê Nghệ An băng rừng suốt nhiều tiếng tìm đến trụ sở công an kêu cứu. Hai em cho hay trong bãi vàng còn khoảng 20 lao động cùng độ tuổi 14-16.
Việc khai thác vàng trái phép diễn ra công khai với hàng chục lao động, trong đó có cả trẻ em, nhưng chính quyền xã A Vao (Đăkrông, Quảng Trị) lại nói “bà con làm xái, nhỏ lẻ”.
Sau mối tình giữa sơn nữ xinh đẹp nổi tiếng Phước Thành với phu vàng xứ Bắc, bé Thảo ra đời. Nhưng do không chịu được tiếng xấu với dân làng, sơn nữ ấy đã bán con cho cặp vợ chồng hiếm muộn rồi bỏ đi biệt xứ.