iOne – Trang giải trí dành cho giới trẻ
  • News
  • Stars
  • Style
  • Movies - Muzik
  • Horoscopes
  • Funland
  • Girls - Boys
  • Video
  • Photos
KPOP KPOP
Love Haha Omg
  • Home

  • News

    Vietnam

    World

    Lifestyle

    Sports

  • Stars

    Vbiz

    Asia

    US-UK

  • Style

    Fashion

    Star Style

    Contest

    Beauty

  • Movies - Muzik

    Movies

    MV-Trailer

    Muzik

  • Horoscopes

    Daily

    Tarot

    Horo+

    Tests

  • Funland

    Quiz

    Fun Stuff

    FunVid

  • Girls - Boys

    Dating

    How-to

    Góc để chill

  • Video

    Lifestyle

    MV - Trailer

    Style

    Sports

  • Photos

  • Contact us

    Liên hệ tòa soạn

    Đóng góp ý kiến

Connect

Trending
  • Copy link thành công
  • Thể thao
Thứ tư, 30/5/2012, 10:30 (GMT+7)

Balotelli sẽ giết người nếu bị... ném chuối vào mặt

Tiền đạo người Italia sẵn sàng ngồi tù không một chút hối hận.

Phân biệt chủng tộc là một trong những vấn đề đang tồn tại và gây nhức nhối trong làng túc cầu thế giới. Nó khiến các cầu thủ bị ức chế, ảnh hưởng tâm lý thi đấu, họ cảm thấy bị khán giả quay lưng, chạm đến sự tự ái cá nhân, và cao hơn là bị người khác "sỉ nhục" về màu da, quốc tịch của họ. Tại Euro 2012, UEFA khẳng định sẽ trừng trị thẳng tay nếu phát hiện ra bất cứ hành động nào được cho là có biểu hiện của nạn phân biệt chủng tộc từ các CĐV cũng như các cầu thủ trên sân.

ba1-614202-1372720203_500x0.jpg

Balotelli tuyên bố sẽ giết người nếu bị ném chuối trên đường phố. Ảnh: Sun

Mario Balotelli đã từng không ít lần phải đối mặt với nạn phân biệt chủng tộc. Còn nhớ năm 2009, khi còn khoác áo Inter Milan, Super Mario đã bị một CĐV ném chuối vào người khi đang chạy trên sân, hay những lời lẽ miệt thị của các CĐV Porto nhắm vào anh tại Europa Leagues hồi tháng 2 vừa qua...

Chính vì vậy, khi trả lời phỏng vấn về vấn đề này trên France Football, Mario Balotelli rất bức xúc: "Tôi không thể chấp nhận bất cứ hành vi phân biệt chủng tộc nào. Tôi hy vọng sẽ không xảy ra chuyện này tại Euro, nếu tôi bị ai đó xúc phạm, tôi lập tức sẽ rời khỏi sân và đi thẳng về nhà. Và nếu ai đó định ném một quả chuối vào người tôi trên đường, tôi sẽ giết người đó cho dù có phải đi tù.

Đôi khi bạn chẳng làm điều gì, mọi thứ đều rất tốt nhưng người ta lại muốn làm cho bạn tức giận, và thế là họ bắt đầu chơi xấu. Tôi đã rất nhiều lần phải giả vờ như không nghe thấy, không nhìn thấy gì để tập trung chơi bóng nhưng thực sự vẫn bị ảnh hưởng tâm lý khá nhiều. Tôi còn trẻ, tôi có thể nói điều đó với trọng tài. Nhưng nếu trọng tài cứ liên tục xử lý những trường hợp như vây, trận đấu sẽ bị nát vụn và tôi chẳng thể ghi bàn".

Mon

Back Save
Share Copy link thành công
Báo tin, gửi bài, tâm sự với iOne tại đây
×
ione.vnexpress.net Chuyên trang của VnExpress Số giấy phép: 72/GP-CBC, Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 22/9/2021
vnexpress.net ngoisao.vnexpress.net

© Copyright 2019, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này

Liên hệ toà soạn