Người trẻ ngày nay hay dùng các cụm từ "ế thâm niên", "ế lâu năm", "ế tự thân", "ế bằng thực lực".... nhưng chúng ta đâu muốn sống độc thân cả đời, thi thoảng ở một mình cũng vui, nhưng lâu lâu thì "quạu" nha. Dù đã cố gắng thân thiện hết sức, bố mẹ/ bạn bè mai mối cũng nhiệt tình đi tìm hiểu. Nhưng "cái ế" nó vẫn dai dẳng đeo bám khiến bạn hoài nghi "tôi chọn FA hay FA chọn tôi"?
Để có thể giải đáp những thắc mắc, hoài nghi của chính mình, hãy tìm hiểu những đặc biệt của cô nàng "ế tự thân" ngay dưới đây.
Dấu hiệu 1: Nói không với yêu đương
"Em chẳng muốn yêu ai" có lẽ là câu cửa miệng của bạn. Trong đầu bạn luôn tồn tại suy nghĩ: Một mình thật thoải mái, không có người yêu bớt đau đầu đi bao nhiêu. Sống một mình đến hai mấy nồi bánh chưng cũng có chết vì cô đơn đâu.
Xem phim thấy lắm drama ngoại tình quá đâm sợ, rồi lại nghe mấy đứa bạn thân, chị em đồng nghiệp ở cơ quan than thở "đừng lấy chồng sớm làm gì"... Toàn chuyện tiêu cực khiến trái tim non nót của bạn phải chùn bước.
Dấu hiệu 2: Luôn dè chừng với các mối quan hệ khác giới

Nói chung cứ hễ ai định tiến đến, có tình ý hoặc cư xử hơi khang khác một cái thôi sẽ né ngay, thậm chí là thẳng tay block, cắt đứt mọi liên lạc.
Nguyên nhân chấm dứt các mối quan hệ này cũng chẳng có gì ngoài những suy nghĩ viển vông: yêu làm gì rồi lại chia tay/ Chắc gì đã thật lòng thích mình/ Nhìn chỉ được cái mã thôi, bỏ qua... Cứ thế, bạn sẽ ế vĩnh viễn mà chẳng có nổi một mối tình vắt vai.
Dấu hiệu 2: Chứng tỏ bản thân có thể làm được mọi thứ
Người thích bạn: Có xách bình nước được không, để tớ giúp
Bạn: 'Cái bình này nhẹ hều' rồi tự tay nhấc bổng lên vai đi thẳng.
Người thích bạn: Câm nín
Đây chỉ là một trong những dấu hiệu đơn giản nhất cho thấy "không có con trai tôi vẫn sống tốt và rất tốt" của những cô nàng "chủ động ế". Thay vì giả vờ yếu đuối thì bạn lại chứng tỏ sức mạnh của bản thân và đó cũng là lúc những vệ tinh xung quanh bạn chạy mất dép.
Dấu hiệu 3: Không cần giữ ý tứ, khi thấy bất bình sẽ bật chế độ 'phản công'

Thay vì giữ hình tượng là một người dịu dàng, thuỳ mị nết na, kiểu con gái này chỉ cần thấy "ngứa mắt là chiến". Tất nhiên họ sẽ phản bác những điều không đúng, chống lại những kẻ ỷ mạnh ăn hiếp yếu.
Và chính tính cách "nghĩa hiệp" này khiến cho các anh chàng xung quanh luôn cảm thấy họ giống như "anh em" hơn là một người con gái.
Nhưng con gái à, con trai sẽ không thích những người quá độc lập, cá tính, vậy nên đôi khi cũng giả vờ nhẹ nhàng, dịu dàng đi tí nhé!
Dấu hiệu 4: Từng khao khát có người yêu nhưng lại tự dập tắt
Bất chợt một đêm trăng thanh gió mát, bạn đọc được một câu chuyện về tình yêu, xem clip về các cặp đôi và khao khát mong được kết đôi bùng cháy.
"Ừ thì có người yêu thích mà, được anh ấy quan tâm, chăm sóc/ Có đứa nào bắt nạt thì chạy về mách/ Thi thoảng lại vênh mặt lên với những đứa bạn suốtr ngày chê mình ế..." rồi hạnh phúc đi ngủ với những suy nghĩ đó.
Nhưng sáng hôm sau, vươn vai tỉnh dậy, bạn tự tát mình vài cái vì những suy nghĩ mê muội vào đêm hôm qua: Ôi tôi đã nghĩ cái gì đây, độc thân muôn năm. Chẳng hiểu kiểu gì!
Nhưng nếu có một trong những dấu hiệu trên đây thì bạn cũng dần dần sửa đi nhé, chứ nếu đang có "duyên âm" đeo bám, có khi họ cũng sớm bỏ đi mất thôi.
Chihiro