iOne – Trang giải trí dành cho giới trẻ
  • News
  • Stars
  • Style
  • Movies - Muzik
  • Horoscopes
  • Funland
  • Girls - Boys
  • Video
  • Photos
KPOP KPOP
Love Haha Omg
  • Home

  • News

    Vietnam

    World

    Lifestyle

    Sports

  • Stars

    Vbiz

    Asia

    US-UK

  • Style

    Fashion

    Star Style

    Contest

    Beauty

  • Movies - Muzik

    Movies

    MV-Trailer

    Muzik

  • Horoscopes

    Daily

    Tarot

    Horo+

    Tests

  • Funland

    Quiz

    Fun Stuff

    FunVid

  • Girls - Boys

    Dating

    How-to

    Góc để chill

  • Video

    Lifestyle

    MV - Trailer

    Style

    Sports

  • Photos

  • Contact us

    Liên hệ tòa soạn

    Đóng góp ý kiến

Connect

Trending
  • Copy link thành công
  • Stars
  • Vbiz
Chủ nhật, 22/3/2015, 12:50 (GMT+7)

'Bản sao Ngân Khánh' từng chia tay người yêu vì đóng cảnh nude

Cô nàng Song Ngư cũng nhận phải những lời mời chụp ảnh khiếm nhã sau khi tham gia một cảnh phim nhạy cảm.

- Mới 22 tuổi và tham gia nhiều bộ phim truyền hình, điện ảnh nhưng tên tuổi của Son Ngư vẫn chưa được đông đảo khán giả trẻ biết đến. Theo bạn nguyên nhân là vì đâu?

- Song Ngư bắt đầu đi đóng phim từ thời cấp 3. Đến thời điểm hiện tại, mình đã bỏ túi khá nhiều vai, từ quần chúng đến vai thứ hay vai chính. Một số phim Song Ngư từng góp mặt như Hè không phai, Mười bảy tuổi rưỡi, Mất xác... Thật sự tên tuổi của Song Ngư chưa được biết đến nhiều bởi vì mình chưa biết cách đẩy mạnh tên tuổi thông qua truyền thông. Nhưng nếu bạn hỏi một người trong nghề, chắc hẳn mọi người đều biết đến cô bé Song Ngư.

Song-Ngu-1-7838-1427002540.jpg

Diễn viên Song Ngư sở hữu vẻ đẹp cá tính, lạnh lùng.

- Nhiều người nhận xét bạn trông khá giống diễn viên Ngân Khánh. Bạn cảm thấy thế nào khi được so sánh với đàn chị nổi tiếng?

- Lúc đầu, Song Ngư hơi bất ngờ nhưng riết lại thành quen. Mình còn đoán trước được là người nào đó mới gặp cũng sẽ nói mình giống Ngân Khánh (cười). Bản thân Song Ngư và chị Ngân Khánh khi nhìn nghiêng có nét giống nhau. Hai chị em đều xuất thân từ người mẫu, hoa hậu nên chiều cao tạo nhiều thuận lợi khi lấn sân phim ảnh. Song Ngư cũng yêu thích lối diễn xuất của chị Ngân Khánh và hy vọng trong tương lai có dịp hợp tác với chị ở một bộ phim nào đó chăng.

- Là một diễn viên mới toanh, bạn gặp những khó khăn gì khi casting và đóng phim?

- Mỗi khi đi casting, mình thấy ngại và quê lắm. Bạn thử tưởng tượng mình chỉ vừa đọc kịch bạn và phải diễn trước nhiều người đang săm soi. Mình nhớ lần đi thử vai Oan hồn mới đây, phía đạo diễn yêu cầu mình phải biểu cảm sợ ma và ngay sau đó thể hiện nét giận dữ, ghét ai đó kinh khủng chỉ bằng ánh mắt. Lúc đó, mình phải vận dụng hết công lực mới đáp ứng được yêu cầu. Tuy nhiên, nhiều người lại không cố gắng thể hiện mà tìm cách dựa vào mối quan hệ quen biết để dễ dàng được nhận vai diễn. Ngày trước, Song Ngư còn yêu đời nên casting phim điên đảo luôn. Hiện giờ, mình tự biết năng lực hơn và chỉ tập trung tìm kiếm cơ hội cho những vai diễn phù hợp cá tính bản thân.

Đến khi đóng phim, mình là diễn viên trẻ nên cần biết chủ động hòa nhập cùng mọi người. Nhưng có nhiều diễn viên nổi tiếng thường thờ ơ nên muốn bắt chuyện, tập thoại với họ cũng là một điều khó. Diễn viên trẻ cũng thường bị ép lịch diễn, khi đoàn rảnh giờ nào là mình bị gọi lên đóng trước. Dù có vài vất vả, mình nghĩ đóng phim là cơ hội tuyệt vời để bạn sống hết đam mê với nghệ thuật và có cơ hội gặp gỡ nhiều người.

Song-Ngu-3235-1427002540.jpg

Song Ngư muốn trở thành một diễn viên nổi tiếng như đàn chị Ngân Khánh.

- Vai diễn khó nhằn nhất bạn từng thể hiện là gì?

Mình từng đảm nhận vai diễn Ban Mai trong phim Mất xác và có một cảnh nude nằm trên sông. Lúc đóng, mình khá kỳ vọng vì đây là vai diễn điện ảnh đầu tay. Đến lúc công chiếu, mình hơi buồn vì phần lớn cảnh quay bị cắt xén. Sau đó, mình nhận phải nhiều lời đề nghị khiếm nhã như khen mình có body đẹp và mời chụp hình nude... Rồi chuyện tình cảm cũng tan vỡ khi bạn trai không thể thông cảm, hiểu cho vai diễn của Song Ngư dù anh là người trong nghề. Anh chỉ muốn mình làm người con gái ngoan hiền bình thường nhưng Song Ngư lại qúa đam mê công việc và thích khám phá nhiều thử thách. Không hợp nhau chuyện đó nên cả hai quyết định chia tay.

Nhiều chuyện xảy đến cùng lúc khiến mình bị stress kinh khủng. Điều may mắn, bố mẹ của Song Ngư luôn ủng hộ con gái trên con đường nghệ thuật. Nên thời gian đó, dù buồn và khóc rất nhiều, mình dần lấy lại tinh thần và nhanh chóng trở lại công việc.

- Ước mơ nào mà bạn muốn đạt được tương lai nhỉ?

- Làm diễn viên, ai chẳng muốn trở thành minh tinh hay góp mặt ở những bom tấn Hollywood. Song Ngư cũng vậy thôi (cười). Nói vậy chứ, Song Ngư hy vọng mình có nhiều vai diễn cá tính hơn. Bật mí là Song Ngư yêu thích đóng vai phản diễn lắm vì khuôn mặt lên hình trông dữ, vào vai hiền không hợp mà còn mang tiếng giả tạo. Mình cũng muốn chinh phục khán giả với hình tượng đa năng như ca hát, nhảy múa bên cạnh vai trò diễn viên chuyên nghiệp. Nhưng đó là chuyện tương lai xa vời, còn tương lai gần nhất mình hy vọng bộ phim Oan hồn có mình, chị Lilly Luta, anh Troy Lê góp mặt sẽ nhận được nhiều ủng hộ của khán giả khi ra rạp dịp 30/4

Song-Ngu-3.jpg

- Nhiều xì ta nữ hiện nay chọn cách gợi cảm, hở hang quá mức để gây sự chú ý. Song Ngữ dự định đi theo con đường ấy để nhanh nổi tiếng không?

- Ngoài chiều cao 1,7m, Song Ngư chẳng có ưu điểm gì về ngoại hình như da không trắng, ngực không to, vòng eo cũng chẳng thon gọn. Nhưng mình vẫn muốn xây dựng một biểu tượng gợi cảm của làng giải trí. Có thể người khác khoe mới quyến rũ, Song Ngư lại chọn cách kín đáo nhưng vẫn tạo sức hút riêng. Nếu có khoe, đó sẽ là đôi chân dài mà mình rất tự hào về nó.

- Tiền cát xê của một diễn viên có giúp bạn có một cuộc sống sang chảnh như nhiều xì ta khác?

- Tiền cát xê của một diễn viên không nhiều như mọi người thường nghĩ. Số tiền mình kiếm được nhiều nhất khoảng 120 triệu đồng cho hai tháng rong ruổi đóng phim truyền hình. Bù lại, diễn viên phải tự chuẩn bị phục trang nên khoản này cũng khá tốn kém. Phần còn lại cũng giúp mình đủ trang trải cuộc sống ở Sài Gòn và thỉnh thoảng gửi phụ giúp bố mẹ. Riêng chuyện shopping, nếu bạn mua xài phung phí thì sẽ chẳng bao giờ đủ. Món đồ mắc nhất mình từng mua là chiếc điện thoại iPhone 6 để tiện liên lạc mà thôi.

Mình nghĩ kiềm được tiền nhiều hay ít không quan trọng. Điều quan trọng là mình biết trân trọng đồng tiền mình kiếm được và sử dụng nó một cách thông minh, hợp lý. 

Quang Quang

Back Save
Share Copy link thành công
Báo tin, gửi bài, tâm sự với iOne tại đây
×
ione.vnexpress.net Chuyên trang của VnExpress Số giấy phép: 72/GP-CBC, Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 22/9/2021
vnexpress.net ngoisao.vnexpress.net

© Copyright 2019, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này

Liên hệ toà soạn