iOne – Trang giải trí dành cho giới trẻ
  • News
  • Stars
  • Style
  • Movies - Muzik
  • Horoscopes
  • Funland
  • Girls - Boys
  • Video
  • Photos
KPOP KPOP
Love Haha Omg
  • Home

  • News

    Vietnam

    World

    Lifestyle

    Sports

  • Stars

    Vbiz

    Asia

    US-UK

  • Style

    Fashion

    Star Style

    Contest

    Beauty

  • Movies - Muzik

    Movies

    MV-Trailer

    Muzik

  • Horoscopes

    Daily

    Tarot

    Horo+

    Tests

  • Funland

    Quiz

    Fun Stuff

    FunVid

  • Girls - Boys

    Dating

    How-to

    Góc để chill

  • Video

    Lifestyle

    MV - Trailer

    Style

    Sports

  • Photos

  • Contact us

    Liên hệ tòa soạn

    Đóng góp ý kiến

Connect

Trending
  • Copy link thành công
  • News
  • Girls - Boys
Thứ năm, 9/2/2017, 11:55 (GMT+7)

Bạn trai cũ yêu luôn bạn thân của mình sau vài tuần chia tay

Sau vài tuần chia tay, đứa bạn thân nói với tôi anh đang tỏ tình với nó, tôi có chút ngạc nhiên...

Em và cậu ấy quen nhau được một thời gian. Sau đó vì một số lý do em đề nghị chia tay, cậu ấy không chấp nhận, nói đủ mọi cách, làm đủ mọi chuyện, thậm chí còn nhắc những kỷ niệm đẹp của hai đứa để khuyên em suy nghĩ lại. Nhưng em cương quyết quá, còn dùng những lời rất lạnh lùng. Cuối cùng cậu ấy chấp nhận. Được vài ba tuần sau, em nghe đứa bạn thân (rất thân luôn ạ) kể rằng cậu ấy tỏ tình với nó. Em có chút ngạc nhiên, vì chỉ mới có vài tuần thôi mà cậu ấy đã...

ban-trai-cu-yeu-luon-ban-than-cua-minh-sau-vai-tuan-chia-tay

Bạn em vì sợ em buồn nên từ chối cậu ấy. Nhưng gần đây bạn em lại nói rằng thích cậu ấy mất rồi, vì cậu ấy kiên nhẫn theo đuổi quá. Em cười tươi và bảo rằng cứ việc hẹn hò đi, vì tớ với cậu ấy đâu là gì đâu. Bản thân em cũng nghĩ mình không còn tình cảm nữa và sẽ thấy vui thay bạn mình. Nhưng không hẳn thế. Không hiểu sao mỗi lần thấy họ cạnh nhau em lại thấy khó chịu, có chút chạnh lòng nhẹ, mâu thuẫn nhẹ thôi chứ không phải giằng xé hay đau đớn gì đâu. Em giờ không phân biệt được là mình có còn thích cậu ấy hay là không. Em và bạn em cũng không quá thân thiết như trước nữa, chẳng biết vì sao. Giờ em rối lắm, em vẫn tin rằng mình thật sự không còn tình cảm nhưng vậy thứ cảm giác trong em là gì ạ? Làm sao để thoát khỏi nó?

Hoa Học Trò 

Back Save
Share Copy link thành công
Báo tin, gửi bài, tâm sự với iOne tại đây
×
ione.vnexpress.net Chuyên trang của VnExpress Số giấy phép: 72/GP-CBC, Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 22/9/2021
vnexpress.net ngoisao.vnexpress.net

© Copyright 2019, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này

Liên hệ toà soạn