Em đã trải qua vài mối tình, nhưng tất cả chỉ là hơi thích thích, hầu như chưa có mối tình nào nói lời yêu thương cả. Cách đây vài tháng, em quen một bạn nam (người yêu em hiện nay) trong một lớp học thêm tiếng Anh buổi tối.
Cả em và anh ấy như bị tiếng sét ái tình đánh trúng. Sau vài lần trao đổi bài học em đã không ngần ngại cho anh số điện thoại của mình. Từ hôm đó, bọn em liên tục liên lạc với nhau qua điện thoại, có hôm nói chuyện đến hai giờ sáng mới đi ngủ. Thi thoảng anh cũng tặng em món quà nho nhỏ, nhưng làm em rất thích thú.
Được hai tháng, anh ấy nói lời yêu em bằng cách tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ ngay tại lớp học. Em đã rất bối rối nhưng được mọi người cổ vũ em và anh ấy trao nụ hôn đầu trước sự chứng kiến của mọi người trong lớp học, nên em đã đồng ý.
Sau khi em nhận lời yêu, anh bắt đầu gần gũi em hơn, thậm chí ngồi trong lớp học, anh cũng đòi nắm tay em và hôn trộm em.
![]() |
Ảnh minh họa: Marie |
Sau buổi học, anh đòi đưa em về với lý do sợ người khác bắt mất người yêu anh. Nhưng chắc là để có cơ hội gần gũi em khi chỉ có hai người. Có lần đang đi, anh bảo em dừng lại, kéo em vào một góc khuất và sờ soạng khắp người em rồi hỏi em có muốn làm vợ của anh ấy không.
Em thấy mọi chuyện đi quá nhanh nên đã từ chối nói rằng em chưa sẵn sàng và bảo anh đợi thêm một thời gian nữa. Vì sự kháng cự của em nên anh ấy đành phải dừng lại. Nhưng rồi, hàng đêm sau khi nói chuyện tào lao thì anh ấy luôn muốn em chát sex với anh ấy vì anh ấy rất nhớ em. Anh hỏi em đang mặc gì và mô tả chỗ kín của em cho anh ấy tưởng tượng.
Em nói mình không thể thì anh ấy thuyết phục rằng, chẳng làm sao cả, các bạn anh khi yêu nhau ai cũng làm thế nên em không phải ngại. Anh nói em cứ thử đi và sẽ thích cho mà xem. Em không dám một phần vì ngại, phần khác em sợ bố mẹ em bắt gặp thì sẽ lớn chuyện.
Em từ chối thì anh nói là em không yêu anh và không dám vượt rào cùng anh. Nhiều lần anh giận dỗi và có ý nói muốn chia tay em. Vì sợ anh nói là sẽ làm, nên em đã chiều anh bằng cách sờ vào “cậu nhỏ” của anh và anh rất thích thú.
Chuyện này liên tục xảy ra và gần một tháng nay, em sợ nếu cứ tiếp tục có lẽ em và anh ấy sẽ quan hệ thật mất. Em đang rất rối, em không biết làm thế nào để anh không tiếp tục đòi hỏi nữa.
Em cũng không muốn quan hệ lúc này vì chúng em còn khá trẻ. Hơn nữa chúng em cũng mới yêu nhau. Em muốn dành đêm đầu tiên cho người em sẽ lấy làm chồng. Em rất sợ tình trạng này kéo dài tình yêu của chúng em sẽ đến hồi kết thúc khi mới bắt đầu. Em mong anh chị có kinh nghiệm đi trước cho em lời khuyên.
Hoa My
Gửi chia sẻ của bạn cho iOne vào hòm thư ione@vnexpress.net