Ở các nước phát triển, dù chỉ là thợ xây nhưng không có chứng chỉ hành nghề thì sẽ bị cảnh sát hỏi thăm.
Nguyễn Toàn Trung, 35 tuổi, cùng đồng phạm bị cáo buộc dùng phần mềm chỉnh sửa, tạo ra sổ hồng, căn cước công dân, bằng đại học... bán cho khách, thu lợi hàng trăm triệu đồng mỗi tháng.
Nhiều trường đại học ngày nay đua mở ngành đào tạo theo hướng đại trà, vô tội vạ nhằm mục đích thương mại, khiến tấm bằng cử nhân mất giá.
Đi làm 3 năm nhưng "lương tháng không nuôi nổi mình", Quang Hiếu gác lại tấm bằng cử nhân sư phạm để sang Nhật xuất khẩu lao động với thu nhập gần gấp 10.
Trong hơn 32.300 người đang tìm việc, lao động có trình độ từ đại học trở lên chiếm gần 77% và gặp nhiều khó khăn hơn các nhóm khác, theo báo cáo của Falmi.
Trượt 3 nguyện vọng đầu, Quang Minh vẫn đỗ đại học nhờ nguyện vọng "vớt", tuy nhiên tấm bằng cử nhân và kiến thức trong trường chưa từng được sử dụng sau hai năm ra trường.
Xem hồ sơ trên mạng, công ty nước ngoài mời tôi làm việc. Nhưng công ty Việt Nam lại yêu cầu tiêu chí 'bằng đại học đúng chuyên ngành'.
Tôi hơn 30 tuổi, đang hối hận vì đã bỏ môn cuối cùng nên không lấy được bằng đại học mặc dù khả năng dư sức.
Đào tạo đại học tràn lan, cứ thi là đỗ, nhưng nhiều người học xong, có bằng cử nhân, đến khi xin việc lại giấu nhẹm để làm công nhân.
Giá trị của việc học đại học là thay đổi tư duy, tạo ra nhiều mối quan hệ chất lượng và khiến bạn chủ động trong công việc hơn.
Đại học lẽ ra phải là một bảo chứng về chất lượng lao động, nhưng ở ta các doanh nghiệp vẫn chê sinh viên bằng giỏi không làm được việc.
Zhu Chunnan là một trong 95 sinh viên đầu tiên tốt nghiệp ngành giúp việc gia đình ở Đại học Mở Thượng Hải. Cô giờ có quá nhiều việc để làm.
Các kỳ thi ở Việt Nam vẫn diễn ra với mục đích tìm kiếm những người giỏi nhất, vô tình biến việc học tập trở thành 'cuộc chiến sinh tử'.
Bằng đại học chỉ là điều kiện cần nhưng nhiều bạn trẻ ảo tưởng và đánh giá quá cao năng lực bản thân với mức lương 15-20 triệu.
Thấy mức lương 7 triệu đồng mỗi tháng của nghề giáo viên ở quê không đủ sống, Lệ Thu quyết định đi xuất khẩu lao động.
Bằng đại học của tôi được in rất đẹp, nhìn rất 'oai hùng' nhưng chắc gì nó chứng minh chính xác trình độ thực của tôi.
Đi làm với mức thu nhập vài chục triệu mỗi tháng, Trần Thu Hà, 23 tuổi, không vội lấy bằng tốt nghiệp dù bạn bè đã ra trường từ tháng 6 năm ngoái.
Suốt bảy năm đại học, tôi hầu như không học bất cứ thứ gì, chỉ cắm đầu vào game, yêu đương và những thứ vô bổ, nhưng vẫn tốt nghiệp.
Ngày 13/4, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp cho TS Trương Thị Hiền, nguyên Hiệu phó nhà trường.
Lao đầu vào bốn năm Đại học trong khi không có mục tiêu cụ thể, nhiều sinh viên chọn làm shipper, chạy xe ôm như một lối thoát.