Luôn theo dõi sát những thông tin phòng chống Covid-19 trên cả nước, chị Trần Phương Nga, chuyên gia thạch 3D nổi tiếng, nhận thấy, ngoài đội ngũ các y bác sĩ đang chiến đấu ở tuyến đầu, các chiến sĩ biên phòng cũng vất vả, khó khăn chẳng kém. Họ cũng ngày đêm tập trung, tích cực trong công tác chống dịch.
Biết có đoàn tình nguyện đang quyên góp đồ ăn, nhu yếu phẩm tại các khu dân cư để chuyển đến hai chốt biên phòng ở Nậm Cắn (Kỳ Sơn, Nghệ An) và Hướng Lập (Hướng Hoá, Quảng Trị) - nơi làm việc của hơn 120 chiến sĩ đã trực chống dịch 24/24 từ Tết đến nay, chị Nga quyết định làm những hộp thạch 3D đẹp mắt gửi tặng.
![]() |
156 hộp bánh thạch 3D gửi tặng cán bộ chiến sĩ. |
Khác với những lần tự làm, với mong muốn giúp các bạn học sinh nâng cao ý thức cộng đồng, chị đã "rủ" thêm các bạn nhỏ đến làm cùng. Sau khi chia sẻ ý tưởng với ban Văn - Thể - Mỹ của khu chung cư nơi chị sinh sống, rất đông các bạn nhỏ xin bố mẹ cho tham gia.
Chị Nga nói: "Các con ở nhà nghỉ dịch, ngoài thời gian học online ra chỉ quanh quẩn xem tivi nhiều nên cũng chán. Nhân hoạt động này, tôi muốn khích lệ các con tham gia, vừa giải trí sau các giờ học, vừa biết quan tâm, chia sẻ với cộng đồng. Không ngờ các con lại thích thú, háo hức đến vậy".
![]() |
Hoạt động nhanh chóng nhận được sự quan tâm của các bạn nhỏ. |
Rất đông bạn nhỏ đăng ký, nhưng chị ưu tiên chọn 4 bạn trong đợt một, do yêu cầu cần duy trì khoảng cách, không tụ tập đông người. Bên cạnh đó, còn có sự giúp sức của các bậc phụ huynh. Suốt quá trình làm việc, các thành viên đều đeo khẩu trang, mặt nạ chống giọt bắn, găng tay để đảm bảo vệ sinh, an toàn.
![]() |
Đồ bảo hộ luôn được trang bị đầy đủ trong quá trình làm. |
6 giờ sáng, chị Nga chuẩn bị các nguyên liệu và công đoạn đầu cho 156 hộp bánh thạch bao gồm: làm nền bánh, phần thạch trong, pha màu... Sau đó bánh vận chuyển xuống khu nhà sinh hoạt cộng đồng để thực hiện do "không gian nhà riêng nhỏ, không đảm bảo đủ việc giữ khoảng cách tối thiểu với mọi người".
Lần đầu tiên thử sức làm bánh thạch, 4 bạn nhỏ không khỏi háo hức. Sau 30 phút được hướng dẫn, các bé bắt tay vào thực hiện.
"Trong thời gian nghỉ dịch, các con vẫn học trực tuyến. Mỗi lúc nghỉ giải lao hay kết thúc buổi học lại tranh thủ chạy xuống làm, xong lại lên học tiếp. Ban đầu tôi cũng chỉ mong các con biết đồng cảm và chia sẻ, không mong về số lượng. Nhưng không ngờ các bạn ấy rất khéo tay, tỉ mỉ, thậm chí làm đẹp hơn bố mẹ", chị Nga chia sẻ.
![]() |
Sản phẩm bánh thạch của một bạn học sinh. |
Sau khi hoàn tất công việc vẽ, chị mang toàn bộ số bánh thạch về nhà để đổ đế bánh, đóng hộp, để trong ngăn mát tủ lạnh... cũng hơn 11 giờ đêm.
5 giờ sáng 15/4, 156 hộp thành được đóng gói kỹ, bảo quản trong thùng xốp đá lạnh, tránh bị hỏng trong quá trình di chuyển.
![]() |
Chị Phương Nga (giữa) cùng các bạn nhỏ tự tay làm bánh thạch 3D. |
"Khi bánh đến tay các chú bộ đội vẫn còn lạnh, đảm bảo chất lượng. Thấy các anh chị em trong đoàn kể lại mọi người trong đồn biên phòng ai cũng khen bánh ngon, đẹp mắt. Vậy là mình vui lắm. Làm bánh dù có mệt đến đâu cũng chẳng thấm gì so những người đang chiến đấu ngoài kia", chị tâm sự.
Dự kiến trong thời gian tới, chị Nga sẽ tiếp tục làm bánh thạch để gửi tới các chiến sĩ biên phòng tại nhiều địa phương khác.
Trước đó, chị Phương Nga cũng tự mình làm gần 50 chiếc bánh thạch cỡ lớn, để gửi tặng các y bác sĩ ở Bệnh viện Nhiệt đới Trung Ương ở cơ sở Bạch Mai và Kim Chung (Đông Anh).
![]() |
Bánh thạch cỡ lớn gửi tặng các y bác sĩ của Bệnh viện Nhiệt đới Trung Ương. |
Thuý Quỳnh
Ảnh: NVCC