iOne – Trang giải trí dành cho giới trẻ
  • News
  • Stars
  • Style
  • Movies - Muzik
  • Horoscopes
  • Funland
  • Girls - Boys
  • Video
  • Photos
KPOP KPOP
Love Haha Omg
  • Home

  • News

    Vietnam

    World

    Lifestyle

    Sports

  • Stars

    Vbiz

    Asia

    US-UK

  • Style

    Fashion

    Star Style

    Contest

    Beauty

  • Movies - Muzik

    Movies

    MV-Trailer

    Muzik

  • Horoscopes

    Daily

    Tarot

    Horo+

    Tests

  • Funland

    Quiz

    Fun Stuff

    FunVid

  • Girls - Boys

    Dating

    How-to

    Góc để chill

  • Video

    Lifestyle

    MV - Trailer

    Style

    Sports

  • Photos

  • Contact us

    Liên hệ tòa soạn

    Đóng góp ý kiến

Connect

Trending
  • Copy link thành công
  • News
  • Vietnam
Thứ bảy, 8/6/2019, 21:53 (GMT+7)

Báo châu Á: 'Nhiệm vụ King's Cup của Thái Lan phá sản'

Tờ báo thể thao châu Á nói Thái Lan hoàn toàn trắng tay, thua ê chề. 

Trận thua 0-1 trước Ấn Độ khiến King's Cup 2019 trở thành giải đấu đáng quên trong lịch sử giải đấu này của bóng đá Thái Lan. Thua tuyển Việt Nam 0-1 và thất bại trước Ấn Độ cùng tỷ số, chủ nhà Thái Lan trắng tay theo đúng nghĩa khi không có nổi một bàn thắng danh dự.

Cầu thủ Thái Lan cúi đầu xin lỗi người hâm mộ khi thua trận trược Ấn Độ. Ảnh: Changsuek. 

Cầu thủ Thái Lan cúi đầu xin lỗi người hâm mộ khi thua Ấn Độ. Ảnh: Changsuek. 

Trong bài bình luận trận đấu, Fox Sports nhận định, Thái Lan đã phải đón nhận thất bại toàn tập và chính thức phá sản với kế hoạch mà họ đã đề ra trước khi King’s Cup 2019 khởi tranh.

Tờ báo thể thao hàng đầu châu Á phân tích: "Một tháng trước, ngay sau khi xác định được cặp đấu chiều 8/5, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã tung bộ poster với thông điệp tỏ rõ sự quyết tâm bằng ba cụm từ "Tái đấu", "Trả thù" và "Trở lại". Họ tái đấu với đội bóng đầy duyên nợ là Việt Nam, đội đã chiến thắng họ 4-0 tại Vòng loại U23 Châu Á hồi tháng 3. Và rồi họ đã để thua muối mặt, không gỡ được bàn nào. Các học trò của ông Sirisak Yodyardthai còn thể hiện sự đuối sức khi liên tiếp sử dụng những pha phạm lỗi thô bạo để ngăn chặn những Quang Hải, Công Phượng. 

Thái Lan tiếp tục bẽ mặt khi thua Ấn Độ trong trận tranh HCĐ và trở thành tay trắng". Vậy là thêm một lần nữa khiến người Thái thất vọng. Giải đấu có bốn đội, trớ trêu thay họ lại về... thứ tư. Ba cụm từ thông điệp "Tái đấu", "Trả thù" và "Trở lại" đều không được thực hiện một cách trọn vẹn", tờ Fox Sports nhấn mạnh. 

Tờ Goal đưa tin về thất bại của Thái Lan tại Kings Cup. 

Tờ Goal đưa tin về thất bại của Thái Lan tại King's Cup. 

Không khí u buồn phủ dày đặc trên báo Thái. Tờ Goal phiên bản Thái Lan đăng tải bài viết với tiêu đề "King's Cup thất bại, Voi chiến sụp đổ trước Ấn Độ". Trong một bài đăng khác, tờ báo Thái Lan trích dẫn lời HLV trưởng Sirisak. "Trước hết, tôi xin lỗi người hâm mộ. Các cầu thủ của chúng tôi đã chơi hết sức mình, tuy nhiên không thể đạt được mục tiêu như đã định. Các cầu thủ đã có rất nhiều cơ hội, nhưng đã bị bỏ lỡ. Chúng tôi sẽ xem xét và tự kiểm điểm trước khi đã phụ sự kì vọng của người hâm mộ", tờ này viết. 

Tờ Siam Sport của Thái Lan nhận định đến lúc phải thừa nhận ĐT Việt Nam là "quyền lực ở khu vực Đông Nam Á".

Chủ tịch Buriram United, ông Newin Chidchob an ủi cầu thủ. 

Chủ tịch Buriram United, ông Newin Chidchob an ủi cầu thủ. 

Trên mạng xã hội, CĐV Thái Lan buồn bã về kết quả của đội nhà. "Thế là xong, chúng ta bắt đầu trở về thời kỳ đen tối như trước", một người Thái bình luận. Hình ảnh chủ tịch CLB Buriram United ôm cầu thủ Thái Lan khóc được chia sẻ khắp mạng xã hội.

Đồng Anh

Back Save
Share Copy link thành công
Báo tin, gửi bài, tâm sự với iOne tại đây
×
ione.vnexpress.net Chuyên trang của VnExpress Số giấy phép: 72/GP-CBC, Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 22/9/2021
vnexpress.net ngoisao.vnexpress.net

© Copyright 2019, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này

Liên hệ toà soạn