Hạnh phúc đôi khi không phải chỉ là cảm giác vui mừng, sung sướng, nó là tổng hòa trải nghiệm đau khổ và vui vẻ.
Trung QuốcBa năm trước, Ma Huixian vượt qua 3 triệu người dùng mạng xã hội để rinh giải thưởng 100 triệu tệ mà không ngờ đó là cái bẫy có thể hủy hoại cuộc đời.
Theo tiến sĩ tâm lý Robert Puff (Mỹ), khi so sánh bản thân với người khác, chúng ta tự cướp đi hạnh phúc của chính mình, bất kể mình kém cỏi hoặc vượt trội hơn.
Có tiền, có quyền lại nhiều vợ, ông hoàng Tây Ban Nha chỉ hạnh phúc 14 ngày trong đời.
Tôi nghĩ rằng phụ nữ ít nhất cũng cần phải có một trong 3 yếu tố để được hạnh phúc: ngoại hình, năng lực, xuất thân.
Sợ ông Zhang phải chịu cảnh đói khát, chị Zhou (Trung Quốc) dọn nhà cho ông ở, lo lắng cho ông như cha mẹ ruột.
Thầy giáo đang giải thích cho học sinh hiểu thời gian đã làm thay đổi các quan niệm về cái đẹp và các chuẩn mực như thế nào:
Hai ông bạn nói về các bà vợ trên bàn nhậu, một ông than:
Khi cậu cả vì điều tiếng đã sinh bệnh, tử vong; đứa thứ hai đi biệt xứ, bà Nga vẫn miệt mài kêu oan tội giết người cho ba mẹ con.
Nếu hay gần gũi với những kiểu người dưới đây, cuộc sống của bạn sẽ dễ trở nên bi kịch, theo Lifehack:
Bà vợ đứng trước gương ngắm nghía một lúc rồi bật tiếng thở dài:
Thù dai và nói xấu sau lưng là những thói quen khiến bạn luôn hằn học và mau già.
Ghét bị chỉ trích, không bao giờ xin lỗi, luôn đổ tội cho người khác... là những thái độ tiêu cực dẫn bạn đến con đường thất bại.
Từ nhỏ đến lúc lớn tôi đã cố gắng nhịn nhục và giam mình như những đứa trẻ tự kỷ trong một căn phòng riêng biệt để tránh nghe những tiếng chửi.
Tân binh của Man Utd từng phải đối mặt với hai lần gia đình tan vỡ khi còn rất bé và cần tới sự chăm sóc của ông bà ngoại.
Pháp luật Mỹ quy định, khi hiến tinh trùng cho một ngân hàng sinh sản, người hiến hoàn toàn không phải chịu trách nhiệm gì sau đó.
Mẹ bệnh nằm liệt giường, hai đứa trẻ bại liệt, ba đứa còn lại vốn luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi đứng trước nguy cơ nghỉ học giữa chừng.
Vẻ ngoài của tôi khó nhìn với mũi tẹt, mắt lại nhỏ, môi dày, lùn. Bố mẹ nhìn thấy tôi như thấy gai trong mắt, nhiều đêm chỉ biết nằm úp mặt khóc, rồi nghĩ quẩn.
Tôi là nhân vật của bài viết “ Chẳng thể sống nổi khi chồng từ giã cõi đời”. Tôi từng ngày dằn lòng nhớ nhung chồng để sống, để chăm con mà sao hình ảnh anh tràn ngập khắp nơi.
Chị có đốt đuốc đi tìm cũng khó được bố mẹ chồng như cha mẹ em đâu. Hết bố chồng đến mẹ chồng vừa giữ con lại vừa nấu cơm cho con dâu để rồi chị đem nỗi đau bất hạnh của em ra giễu cợt.