Nếu ở vòng Giấu mặt, HLV chỉ nghe và cảm nhận thí sinh thì đến vòng Đối đầu, bộ tứ quyền lực phải làm nhiều hơn thế. Không chỉ tìm hiểu sở trường thí sinh để lựa chọn bài hát hợp lý, HLV còn phải chọn cặp đấu rồi hướng dẫn thí sinh cách thể hiện. Khó khăn hơn cả là sau khi đào tạo cả hai, HLV phải lựa chọn một người và từ bỏ thí sinh còn lại.
Vậy là ngay từ tập đầu tiên lên sóng, vòng Đối đầu chương trình Giọng hát Việt không chỉ nảy lửa bởi cuộc ganh đua giữa các thí sinh, mà các vị huấn luyện viên cũng rơi vào trạng thái chỉ lỡ “sa chân” là bị khán giả phản ứng quyết liệt.
Chọn bài hay chọn thí sinh… đều bị phản đối
Trần Lập là vị huấn luyện viên gây nhiều “tranh cãi” nhất trong vòng Đối đầu. Tập đầu tiên, anh vấp phải sự phản đối của khán giả khi lựa chọn phần trình diễn chưa thực sự ấn tượng của Bảo Anh. Theo dõi phần thi này, khán giả dễ dàng nhận thấy cặp Bảo Anh - Thanh Thuỷ có sự chênh lệch về giọng hát. Thanh Thuỷ có nội lực tốt được “người trong nghề đánh giá cao” (nhận xét của Hà Hồ). Bảo Anh có thế mạnh ngoại hình nhưng giọng hát lại quá “mỏng” với Somebody that I used to know. Vậy là vị HLV này đã vấp phải sự phản đối rần rần khi chọn nàng Taylor Swift Việt. Đến tập 2, vị huấn luyện viên gai góc này tiếp tục hứng ý kiến phản đối khi chọn Thảo Nguyên đi tiếp. Ca khúc Payphone được Thảo Nguyên và Quốc Dũng biểu diễn với cá tính khác hoàn hoàn nguyên bản, nhưng khán giả không mấy khó khăn để nhận ra Quốc Dũng có chất riêng nhỉnh hơn Thảo Nguyên.
Ngoài ra, Trần Lập còn nhận chỉ trích về việc chọn ca khúc “gây khó dễ” thí sinh. Ksor Đức với bất lợi về tiếng Anh đã phải ngậm ngùi ra về khi thể hiện Into The Night trong đêm Đối Đầu kịch tính.
![]() |
Trần Lập quyết định chọn Bảo Anh trong nước mắt của Thanh Thủy. Ảnh Lý Phó Vũ Hưng |
Trần Lập có thực sự bất công?
Những dấu chấm hỏi mà khán giả đặt ra cho HLV Trần Lập ngày càng nhiều, tuy nhiên, khán giả thực chất chỉ được nghe một phần trong cả quá trình biểu diễn của những cặp đấu này. Người dõi theo, đồng hành suốt cả quá trình luyện tập không ai khác ngoài HLV.
Trong phần thể hiện của Thanh Thủy và Bảo Anh, bản lĩnh sân khấu của cô gái Ninh Bình có phần kém hơn đối thủ một chút. Phần solo của Thanh Thủy khá hay nhưng chưa đủ mạnh, khiến giọng hát của cô dường như bị chìm bởi sự “trong và chói” của Bảo Anh. Yếu tố “tự tin” trên sấn khấu tuy không thực sự quyết định nhưng cũng không thể thiếu đối với sân chơi này, đặc biệt khi bước vào vòng liveshow.
Đối với cặp đôi Huỳnh Anh Tuấn - Ksor Đức, khán giả nhắc nhiều đến sự thiệt thòi khi chàng ca sĩ Tây Nguyên phải hát ca khúc ngoại. Nhưng đó không chỉ là thử thách cho Ksor mà cho cả 2 thí sinh. Nếu Ksor Đức có thế mạnh về hát rock thì Huỳnh Anh Tuấn từng ngậm ngùi chia sẻ một người chuyên hát pop như anh chuyển sang thể loại rock với bài khá khó như vậy cũng khiến anh gặp nhiều trở ngại.
Ksor Đức có thế mạnh về hát rock trong khi sở trường của Huỳnh Anh Tuấn là hát Pop. Ảnh: Lý Phó Vũ Hưng. |
Bỏ qua những “thiên lệch” trong lựa chọn ca khúc. Cách xử lý ca khúc của Ksor cũng còn “khiếm khuyết” nhiều điều, chàng trai đầy lửa đã phạm sai lầm khi áp dụng lối hát theo bản năng với một bài latin rock, một thể loại cần sự tinh tế, phiêu và nhịp nhàng. Bên cạnh nhưng lỗi về phát âm, yếu tố này cũng góp phần làm cho Into the night của Ksor “kém thế” trước Huỳnh Anh Tuấn.
Xét lại cặp Thảo Nguyên và Quốc Dũng, phần biểu diễn của chàng trai mang nhiều nét nguyên bản so với ca khúc Payphone gốc, khán giả nghe “thuận tai” hơn. Trong khi đó, Thảo Nguyên sáng tạo hơn khi thổi một sắc thái có phần “ma mị” vào ca khúc này, cách nhấn nhá vả nhả chữ của Thảo Nguyên không phô trương nhưng nghe kĩ sẽ bị cuốn hút bởi một màu rất lạ.
Mỗi thí sinh có một cái khó riêng, HLV nhìn nhận sự cố gắng vượt qua khó khăn đó của họ trong suốt quá trình luyện tập. Và phần thi Đối đầu chỉ như một bài Final Exam cho các cặp thí sinh. Ksor Đức, Thanh Thủy và Quốc Dũng đã không thể vượt qua. “Đường dài mới biết ngựa hay”, chưa hẳn sự lựa chọn của vị HLV gai góc này đã sai lầm, những dấu chấm hỏi của khán giả sẽ được giải đáp ở chặng đường tiếp theo của The Voice.
Hà Linh