Chỉ còn hơn hai tuần nữa thôi là tôi bước vào kì thi quan trọng của đời mình. Tôi không phải là học sinh học giỏi nhưng cũng không đến nỗi nào, thế nhưng bây giờ tôi học mãi không vào, trong đầu suốt ngày suy nghĩ nếu mình trượt đại học thì sao? Bố mẹ có mắng không? Bố mẹ buồn lắm phải không?
Nhiều lúc tôi tự tức giận vô cớ. Tôi rất buồn, không hiểu nổi tại sao sắp đến ngày thi mà kiến thức ngày càng lơ mơ. Tôi chẳng dám đi thi đại học nữa.
Thậm chí, tất cả như sụp đổ vì hôm nay tôi biết kết quả thi tốt nghiệp của mình thấp hơn rất nhiều so với bạn bè. Tôi không dám cho bố mẹ biết điểm thi của mình. Bây giờ tôi chẳng biết làm gì, tôi cảm thấy trong người rất khó chịu, đau đớn. TRƯỢT ĐẠI HỌC, TRƯỢT ĐẠI HỌC suốt ngày cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Tôi khóc và bất lực trước bản thân, tôi không dám chia sẻ với ai vì tôi sợ, sợ mọi thứ sẽ xảy ra như mình nói.
Và tôi liên tưởng nếu không đậu đại học tôi sẽ ra đi, ra đi bí mật mà không ai biết. Tôi sẽ tự kiếm tiền nuôi sống mình, nhưng nghĩ tới bố mẹ lòng tôi lại quắt lại. Điều ước bây giờ của tôi chỉ là đậu đại học mà thôi. Đậu đại học bố mẹ vui, anh chị vui, nhưng với hiện tại thì điều đó có lẽ là viển vông
Hằng
![]() |
Lớp học có 98% học sinh giỏi, tự hào hay xấu hổ Lớp chỉ có 50 học sinh thì có 49 học sinh giỏi, chỉ có duy nhất 1 bạn khá là điển hình cho căn bệnh thành tích trong nhà trường. |