Tác giả clip cho hay sự việc được phát hiện trên đường Lê Văn Khương, quận 12, TP HCM lúc 21 giờ 10, ngày 27/10. Âm thanh cuộc đối thoại trong clip cho thấy em bé tên là Thái Tuấn, năm nay 5 tuổi, chở đằng sau bố mình là Hoàng Phong. Em bé không đội mũ bảo hiểm, giọng nói còn chưa sõi, chân chưa chạm tới cần số và phanh xe. Nhoài người ra phía trước để giữ tay ga, em bé phóng xe với tốc độ khá nhanh trên đường, không ít các phương tiện khác qua lại phía trước. Khi được người đi đường hỏi về khả năng của con mình, ông bố tỏ ra tự hào khoe rằng con mình đã biết chạy xe như vậy được 1-2 năm nay rồi. Clip ghi khá rõ biển số xe là 51Y6-9452, biển số nội thành TPHCM.
![]() |
Em bé thường xuyên khom người để vặn tay ga, phóng với tốc độc rất nhanh trên đường. Ảnh chụp từ clip. |
Tác giả clip Hải Thọ và Lữ Nguyễn miêu tả trên báo Lao động: “Để ghi lại được những hình ảnh này, xe chúng tôi phải tăng tốc vượt trên 50km/giờ len lỏi giữa dòng người đông nghịt mới đuổi kịp xe của bé”.
Những vụ việc đùa giỡn với tử thần, mang tính mạng của mình và người xung quanh ra làm trò vui gần đây không còn là chuyện hiếm. Giữa năm 2010, cộng đồng mạng từng lên án kịch liệt một ông bố để con trai 2 tuổi lái xe máy phóng rất nhanh trên đường phố đông người. Các “anh hùng xa lộ” lái xe bằng chân, bằng mông, quay ngược người để lái xe bất chấp nguy hiểm cũng gây hoảng hốt cho rất nhiều người, bị cộng đồng "ném đá" không ngớt. Một số trường hợp đã bị xử phạt hành chính, tước giấy phép lái xe như cô gái lái xe bằng chân. Nhưng phần lớn các vụ việc dấy lên rồi lại chìm vào quên lãng.
Chừng nào ý thức của người dân mình còn kém, luật pháp còn lỏng lẻo thì chừng đó, những ông bố như trong clip này sẽ còn coi thường tính mạng chính con mình và gây nguy hiểm cả cho những người xung quanh.
* Clip bé 5 tuổi lái xe máy chở bố
Chupa