"Cháu nghĩ rằng mình sẽ chết ở đó", Samina Bibi nói với Reuters hôm 15/1 từ giường bệnh ở Muzaffarabad - nơi bé và hàng chục người bị thương khác đang điều trị sau khi được đưa ra khỏi khu vực tuyết lở.
Bibi nhớ lại rằng đã la hét và kêu cứu khi bị mắc kẹt trong một căn phòng dưới tuyết ở làng Bakwali, thung lũng Neelum của Pakistan. Bé không thể ngủ trong khi chờ được giải cứu. Chân Bibi bị gãy và miệng chảy máu.
![]() |
Samina Bibi bị gãy chân. |
Mẹ của Bibi - cô Shahnaz - cho biết thảm họa xảy ra khi gia đình đang quây quần bên đống lửa trong căn nhà ba tầng - nơi họ và dân làng trú ẩn. "Chúng tôi không nghe thấy tiếng ầm ầm trước khi tuyết ập xuống. Mọi thứ xảy ra trong chớp mắt", mẹ bé nói.
Cô Shahnaz lạc mất con trai và một con gái khác trong trận tuyết lở. "Tôi và anh trai thậm chí đã từ bỏ hy vọng việc con gái còn sống. Con bé sống sót là một phép màu", cô nói.
![]() |
Đội cứu hộ cào tuyết để tìm kiếm nạn nhân. |
![]() |
Một gia đình di chuyển sau khi ngôi nhà bị tuyết chôn vùi. |
Ấn Độ và Pakistan đang trải qua mùa đông khắc nghiệt với các trận lở tuyết diễn ra ở nhiều khu vực, gây ra thương vong lớn. Cơ quan Quản lý Thiên tai Quốc gia Pakistan cho biết, tổng số người chết do lở tuyết ở Pakistan từ ngày 13/1 đã lên đến 100. Theo các quan chức, lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm các thi thể.
Năm 2012, một trận tuyết lở nhấn chìm một trụ sở quân đội Pakistan gần biên giới Ấn Độ, 124 binh sĩ và 11 người dân thiệt mạng.
Huyền Anh (Theo Reuters)