Bé vừa khóc vừa múa
Dù khóc trôi cả sân khấu nhưng khi được mẹ cổ vũ bé đã cố gắng hoàn thành bài múa đến cuối cùng.
Dù khóc trôi cả sân khấu nhưng khi được mẹ cổ vũ bé đã cố gắng hoàn thành bài múa đến cuối cùng.
Cả nhà được trận cười ngất khi thấy con gái lấm lem bùn bước vào nhà.
An GiangTrần Phước Tân, 40 tuổi, bị phạt mức án cao nhất vì hãm hiếp, sát hại bé gái 12 tuổi.
Dù không thích nhưng bé vẫn lắc lư theo giai điệu, hoàn thành buổi biểu diễn trong làn nước mắt.
Trong khi các bạn múa hát biểu diễn văn nghệ thì bé mặc kệ vẫn nằm ngủ ngay trên sân khấu.
Dù mới gặp bà một buổi nhưng bé gái đã bắt chước dáng đi của bà đến tận một tháng sau.
Chẳng những được ăn uống thỏa thích món mình thích, cô bé còn được dịp trêu ngươi mẹ.
Ca khúc 'Easy on Me' được nữ nghệ sĩ Adele trình bày đã được cô bé cover lại cực hay.
Bé gái có thể nhào lộn nhiều vòng liên tục với độ chính xác cao trên ghế sofa.
Khi mẹ hỏi sao con trang điểm như vậy, bé gái nói rằng vì con muốn giống Fransico (tên cún cưng).
Người mẹ cười khoái chí khi thấy con gái mở tủ lạnh chui vào đứng hóng mát.
Chú chó lúc đầu còn gầm gừ, nhưng sau đó phải bỏ chạy vì nghe âm thanh đáng sợ từ cô bé.