Bé Sóc tăng động
Cả nhà gọi em là Sóc vì từ lúc mang em về em đã thích nhảy, mừng cũng nhảy, xin ăn ké cũng nhảy.
![]() |
Đặc biệt là em thân thiện "quá trớn", gặp ai cũng mừng, nhảy tưng tưng, la không chịu nghe. Nhiều lúc các chị phát mệt với em. Vì vậy, em hay bị phạt ngồi ghế, nhưng em vẫn vui. |
![]() |
Bé Sóc được một tuổi rưỡi rồi. Em sinh vào dịp Tết năm ngoái. Do thuộc giống phốc sóc nên em khá hiếu động, thích được vuốt ve và chơi đồ chơi chút chít. |
![]() |
Sóc là bé gái nhưng tướng ngủ không nết na lắm. Em thích ăn cơm trộn patê nhất và ăn trái cây để giữ dáng. |
![]() |
Mẹ vốn dĩ không cho nuôi chó nhưng khi ba chị em mang bé về thì bé cute quá nên mẹ không thể kiềm lòng được luôn. Em thân thiện, ham vui nên hay chạy ra đường, có lần bị đi lạc 4 ngày. Cả nhà tìm em khắp nơi, cuối cùng ba thấy có 2 bé trong hẻm gần nhà dắt em đi dạo nên mới xin về lại. Tính em hay nhõng nhẽo nên giờ em Sóc lớn, cả nhà phải cứng rắn hơn, không chiều em nhiều sợ em đâm ra hư. |
Bình luận