Hải DươngSau khi ăn viên kẹo dẻo tại nhà, bé trai 6 tuổi đột ngột lên cơn khó thở, tím tái, gia đình tìm mọi cách sơ cứu nhưng thất bại.
An GiangPhan Ngọc Minh Thư, chủ cơ sở mầm non không phép ở xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành, bị bắt tạm giam sau gần 4 tháng xảy ra cái chết của bé 2 tuổi.
Đài LoanBé trai 7 tuổi qua đời sau hơn hai tháng hôn mê vì bị huấn luyện viên ném xuống sàn 27 lần trong lớp judo ở Đài Trung.
Hà NộiNguyễn Văn An, bé sơ sinh bị mẹ bỏ rơi ở hố ga, đã an nghỉ chiều nay do sốc nhiễm khuẩn, 23 ngày sau khi ra đời.
Trưa 24/5, ôtô khách 16 chỗ chở ba bà cháu trên quốc lộ 20 bất ngờ bốc cháy khiến bé trai tử vong, hai người bị thương.
Chiều 27/2, bé được đưa tới trạm y tế ở Nghệ An để cấp cứu, bác sĩ xác định đã quá muộn.
Cậu bé 13 tuổi ngồi trên nóc chiếc ôtô đang di chuyển trên cao tốc và bị đập đầu vào thanh chắn hạn chế chiều cao.
Gia đình cho rằng đã xin phường xây tường quanh nhà để tránh ngập lụt và an toàn cho trẻ nhỏ, nhưng không được vì vướng quy hoạch.
Chiều 10/6, xe khách lưu thông trong KCN Mỹ Phước 2 (Bình Dương) bất ngờ bị xe ôtô 7 chỗ đâm vào thành xe, khiến một bé trai tử vong.
Phát hiện bé trai 2 tuổi rơi vào thùng nước, chủ điểm trông trẻ ở Khánh Hòa liền sơ cứu rồi chuyển đến bệnh viện, song bé đã tử vong.
Được người lớn dẫn vào thăm ông làm việc trong công trình ở Nha Trang, bé trai 6 tuổi không may bị ngã xuống hố nước sâu.
Đang cặm cụi nhặt phế liệu ở bãi rác tại Bà Rịa - Vũng Tàu, bé trai 14 tuổi bị chiếc gàu máy xúc rơi trúng đầu, tử vong tại chỗ.
Bé trai hơn 2 tháng tuổi ở Sóc Trăng tử vong sau một ngày tiêm văcxin 5 trong 1, gia đình yêu cầu công an làm rõ nguyên nhân.
Sau gần nửa tháng bị tạm giữ, ông Thạch thẫn thờ rời công an quận Hoàng Mai (Hà Nội), khi được hỏi có tiếp tục công việc lái xích lô, ông lắc đầu: 'Tôi nghỉ, không làm nữa đâu'.
Tới đợi ở cổng trường để đón con tan ca sau giờ học bơi nhưng không thấy ra, chị Nhung sốt ruột đi tìm thì phát hiện thi thể con trai 10 tuổi ở bể bơi sâu 1,8 m.
Bệnh viện Nhi Đồng 1 hôm 18/3 quyết định chuyển công tác 2 điều dưỡng viên trực tiếp theo dõi, chăm sóc cho bé Khôi, do chủ quan trong kíp trực đã xảy ra cái chết của cháu.
Ngang qua khu hồ nhân tạo trên đường đi học về, cậu bé khoảng 10 tuổi men xuống rửa chân thì bị trượt ngã. Nhiều người hô hoán ngụp lặn cứu đứa trẻ nhưng không kịp.
Bé Lý Thanh Khôi bệnh tim bẩm sinh, viêm phổi nặng, qua đời tại Bệnh viện Nhi Đồng 1. Gia đình cho rằng bệnh nhi bị tuột ống thở ôxy nhưng kíp trực không quan tâm.
Thả diều là nét văn hóa phổ biến ở nhiều quốc gia, từng là một trong những môn thể thao phát triển nhanh nhất thế giới, trung bình mỗi năm có 12 người thiệt mạng khi tham gia hoạt động này.
Gần 20 phút sau tiêm thuốc tại nhà y sĩ, bé trai 7 tuổi tím tái. Gia đình nhanh chóng đưa bệnh nhi vào bệnh viện cấp cứu nhưng không kịp.