Con gái bệnh nhân cho biết, mẹ cô nhập viện chữa trị Covid-19 ở Paras HMRI, một bệnh viên tư ở bang Bihar, Ấn Độ và bị ba nhân viên cưỡng hiếp hôm 16/5. Nạn nhân phải thở bằng máy sau khi nhập viện hôm 15/5 và qua đời ngày 19/5. Con gái cô khẳng định các bác sĩ ở đây đặt nội khí quản để bà im lặng trong lúc bị tấn công.
Con gái nạn nhân cho biết cô đã nói chuyện với hội phụ nữ của Đảng Jan Adhikar (JAP) ở Bihar về việc mẹ bị tấn công tình dục. "Mẹ tôi nhập viện một mình, dù có triệu chứng bệnh, tình trạng sức khỏe của bà vẫn ổn định. Trong khoa chăm sóc tích cực của bệnh viện, bà bị ba người đàn ông xâm hại hôm 16/5. Mẹ nói cho tôi về vụ việc khi sức khỏe xấu đi. Tôi thông báo cho họ hàng, bên cạnh việc nói chuyện với JAP, về những hành vi quấy rối với mẹ tôi".
![]() |
Người phụ nữ qua đời sau 4 ngày nhập viện. |
Cô chia sẻ, nhân viên bệnh viện yêu cầu cô ký một tờ đơn vì tình trạng sức khỏe của bà đang nghiêm trọng và cần phải thở máy. Tuy nhiên, cô tin rằng việc này là để bà không kêu cứu được. "Họ tuyên bố bà đã qua đời. Tuy nhiên, tôi nghi ngờ các bác sĩ đặt nội khí quản vì họ muốn bà không thu âm được lời khai với cảnh sát. Bệnh viện này nên bị đóng cửa".
Ramashankar Singh, sĩ quan trực đồn cảnh sát Shastrinagar đang điều tra những cáo buộc này. Ủy ban Phụ nữ Quốc gia (NCW) cũng trực tiếp tham gia xem xét sự việc sau khi Chủ tịch Ủy ban Rekha Sharma viết thư cho chính quyền và cảnh sát bang Bihar yêu cầu điều tra.
Thẩm phán Patna, ML Khan, xác nhận thi thể nạn nhân đã được gửi đi để khám nghiệm sau khi con gái bà trình báo về sự việc. Tòa cho biết: "Đơn khiếu nại bệnh viện được con gái của nạn nhân gửi đến, tuy nhiên, tên của bên bị khiếu nại không được nêu rõ trong đơn. Ban quản lý bệnh viện đã ghi Covid-19 là nguyên nhân tử vong, nhưng bên khiếu nại vẫn giữ nguyên ý kiến rằng mẹ cô bị tấn công tình dục. Chúng tôi đang điều tra sự việc và báo cáo khám nghiệm tử thi sẽ cho thấy liệu bà có bị tấn công tình dục hay không".
![]() |
Bệnh viện Paras HMRI nơi xảy ra vụ việc. |
Phía bệnh viện phủ nhận cáo buộc trên và cho biết bệnh nhân được nối máy thở sau khi không bão hòa được oxy. Thông cáo của bệnh viện ghi: "Bệnh nhân nhập khoa chăm sóc tích cực ở bệnh viện chúng tôi ngày 15/5, với các triệu chứng của Covid-19. Vào tối 16/5, bệnh nhân không ngủ được và không duy trì được mức bão hòa oxy. Các bác sĩ quyết định đặt máy thở CPAP cho bệnh nhân nhưng không tiến triển. Một nhóm bác sĩ đã quyết định đặt máy thở có xâm lấn và bệnh nhân vẫn không có dấu hiệu hồi phục, các chỉ số tiếp tục xấu đi. Tiên lượng xấu đã được giải thích một vài lần cho người nhà bệnh nhân. Không may, bệnh nhân không qua khỏi vào sáng 19/5.
Con gái bệnh nhân cáo buộc rằng bệnh nhân đã bị xâm hại bởi ba nhân viên, những người mà cô không nhận diện được, vào khoảng thời gian từ 6 giờ tối 16/5 đến 11 giờ sáng 17/5. Vấn đề này đã được ban quản lý bệnh viện tiếp nhận và một cuộc điều tra nội bộ đã được tiến hành. Sau cuộc điều tra, ban quản lý bệnh viện thông báo kết luận rằng vụ việc như vậy không xảy ra trong phạm vi bệnh viện".
Huyền Anh (Theo Mail)