Gaikwad, 78 tuổi, dương tính với nCoV hồi đầu tháng 5 và cách ly tại nhà. Khi bắt đầu xuất hiện các triệu chứng, con cháu đưa bà đến bệnh viện địa phương Silver Jubilee ở Baramati. Nhưng do bệnh viện đông đúc chật kín người, bà chưa tìm được giường nào nên đành đợi trên xe cứu thương.
Khi chờ trên xe cấp cứu, bà bất tỉnh. Người thân tưởng bà đã qua đời nên đưa về làng để chuẩn bị hỏa táng. Nhưng khi giàn hỏa thiêu bùng lửa, Shakuntala bất ngờ mở mắt và khóc.
![]() |
Cụ bà Shakuntala Gaikwad tỉnh dậy ngay lúc chuẩn bị đưa đi hỏa thiêu. Ảnh: Telugu, |
Vụ việc bà cụ suýt bị thiêu sống được lan truyền khắp thôn làng. Cảnh sát địa phương xác nhận câu chuyện này là có thật. Hiện bà được đưa trở lại bệnh viện để chăm sóc.
Số ca nhiễm Covid-19 ở Ấn Độ đã giảm xuống dưới 300.000 ca mỗi ngày lần đầu tiên trong ba tuần. Tuy nhiên, đất nước này vẫn đang chật vật đối phó với làn sóng lây nhiễm Covid-19 thứ hai khi số ca tử vong vẫn khoảng 4.000 người hàng ngày. Hiện quốc gia Nam Á ghi nhận hơn 25 triệu ca nhiễm và hơn 278.000 ca tử vong.
Hôm 17/5, bão Tauktae đổ bộ vào Ấn Độ làm gián đoạn công tác phản ứng khẩn cấp chống Covid-19 của đất nước. Truyền thông địa phương đưa tin, đây là cơn bão lớn nhất đổ bộ vào miền tây Ấn Độ trong 20 năm qua, kèm theo gió giật, mưa lớn và thủy triều dâng cao.
![]() |
Những giàn hỏa thiêu tạm được dựng trong bối cảnh lò hòa táng quá tải ở Ấn Độ. |
Huyền Anh (Theo Mail)