Hà NộiBệnh viện Da liễu Trung ương điều trị gần 3.100 ca các bệnh lây truyền qua đường tình dục trong nửa đầu năm, 30% bệnh nhân tuổi 15-24.
Thực sự tôi không muốn mất anh nhưng cũng không đành lòng để anh bị lây bệnh của mình. Phải chăng tôi rất ích kỷ?
Tôi là chủ nhân của bài viết: "Tôi bị 2 bệnh xã hội cùng lúc". Có thể do tôi viết không rõ nên nhiều bạn hiểu lầm và đưa ra bình luận ác ý, khiến bản thân đau lòng.
Tôi 25 tuổi, năm ngoái đi công tác với sếp và một đồng nghiệp nữa sang nước ngoài để theo dõi tình hình kinh doanh của chi nhánh bên đó.
Tôi 27 tuổi, vừa kết hôn 3 tháng. Chúng tôi yêu nhau 2 năm nhưng chưa từng đi quá giới hạn vì tôi là người khá truyền thống, còn anh cũng tôn trọng quyết định của tôi.
Bệnh nhi xuất hiện nhiều ban đỏ trên cơ thể, bác sĩ phát hiện mắc bệnh xã hội do quan hệ tình dục không an toàn.
Tôi rất lo lắng và giận bạn trai, đòi chia tay nhưng anh an ủi là bệnh này nhiều người mắc, không nguy hiểm nếu mình biết cách điều trị.
Tôi quen một người phụ nữ 24 tuổi, có chồng và đã ly thân. Chồng cô ta vừa qua đời không lâu và họ có một cô con gái nhỏ.
Tôi ở chung với bố mẹ chồng, sáng đi làm chiều về, chưa bao giờ có quan hệ ngoài luồng với ai, chỉ biết duy nhất chồng.
Bị cáo nại lý do sức khoẻ yếu, không thể dự toà khiến phiên xử phúc thẩm buộc phải hoãn.
Tôi không biết sẽ nói thế nào với người sau, thấy có lỗi với họ và tự ti không dám quen ai vì sợ lây bệnh cho họ.
Các phòng khám Trung Quốc lợi dụng tâm lý ngại chữa "bệnh khó nói" của người Việt để "chém"?
Nhiều mẫu dụng cụ của y sĩ Hoàng Thị Hiền, người từng điều trị hẹp bao quy đầu cho 74 cháu bé, chứa virus HPV gây bệnh sùi mào gà.
Phòng khám đa khoa Nguyễn Trãi - Thủ Dầu Một chuyên tư vấn khám và hỗ trợ điều trị các bệnh nam khoa, phụ khoa bằng phương pháp tiên tiến.
Y sĩ Hoàng Thị Hiền khẳng định không dùng bất cứ dụng cụ y tế nào để cắt rạch bao quy đầu trẻ mà chỉ lau rửa sạch ổ mủ.
Gia đình 10 bé bị sùi mào gà sau chữa hẹp bao quy đầu tại phòng khám y sĩ Hoàng Thị Hiền đã yêu cầu Sở Y tế điều tra.
Vùng kín thường xuyên đau rát, ra huyết trắng và có mùi lạ, Quỳnh đến bệnh viện khám mới biết bị sùi mào gà, xác định lây từ bạn trai.
Chỉ vì tin tưởng người mình yêu nên giờ tôi phải trả giá quá đắt. Tôi vừa sợ vừa lo, lo sẽ là ổ bệnh lây cho mọi người xung quanh, lo sẽ là tác nhân làm cho xã hội này phải đau khổ.
Tôi thấy trên đầu dương vật nổi mấy nốt đỏ. Tôi lo mình bị bệnh mồng gà. Xin bác sĩ cho biết dấu hiệu nhận biết bệnh mào gà và cách chữa trị. (Tuấn)