Vào ngày Lễ tình nhân, ở trên toàn thế giới, có rất rất nhiều người mở những tấm thiệp đầy tình yêu thương từ một nửa của mình. Có thể nói, hôm qua là ngày hạnh phúc trong đời của nhiều người. Nhưng ở một nơi bên nước Anh, lại có một câu chuyện buồn diễn ra vào đúng ngày này.
Janie Brown, 20 tuổi, đang là sinh viên khoa Lịch sử tại trường Đại học Birmingham, Anh, đã bị bạn trai chia tay vào ngày 13/2, trước Valentine chỉ đúng một ngày sau sáu tháng hẹn họ lãng mạn bên nhau. Janie vô cùng đau khổ , nhưng cô bạn đã tự ra quyết định cho mình, cô sẽ không khóc lóc rầu rĩ mà sẽ tự đi tìm một người khác để hẹn hò.
Trên một con đường khá đông đúc và nhộn nhịp ở thành phố Birmingham, người ta thấy Janie đeo một tấm bảng trước ngực với dòng chữ : “Be My Valentine” ở mặt trước và “I’ve just been dumped” ở mặt sau. Khi được hỏi vì hành động lạ lùng này của mình, cô bạn cho biết không muốn trải qua ngày Valentine một mình vì cô sợ cái cảm giác phiền muộn sẽ đến bất kì lúc nào, cô hi vọng một người qua đường có thể sẽ thương xót và hẹn hò với cô.
Janie còn tâm sự thêm rằng ý tưởng này không phải của cô mà là do một người bạn của cô nghĩ ra. Cô tự tin với bản thân mình và tin chắc rằng sớm muộn gì cô cũng sẽ tìm được Mr.Right cùng hẹn hò vào ngày Valentine với mình.
Hạnh Thảo