Deaven Russell, 43 tuổi, bị bắt vào khoảng 12h30 vì cáo buộc thực hiện hành vi lố bịch khi ngồi bên ngoài American Eagle Outfitters trên đường Broadway, chỉ cách những người qua lại vài bước chân, bao gồm cả một bé gái đi cùng mẹ, video ghi lại cảnh này cho thấy.
Russell, đang sống trong một khu tạm trú dành cho người vô gia cư ở Brooklyn, bị cáo buộc có hành vi dâm ô nơi công cộng cấp độ một, phát ngôn viên cảnh sát cho biết.

Quảng trường Thời đại.
Hành vi đáng lên án này diễn ra khi New York City đấu tranh để vực dậy ngành du lịch và khởi động nền kinh tế thành phố sau đợt phong tỏa kéo dài vì Covid-19. Năm nay, cảnh sát phải đối mặt với tình trạng bạo lực súng đạn và vô gia cư gia tăng, đặc biệt trong hệ thống tàu điện ngầm và phương tiện công cộng của thành phố.
Hồ sơ tòa án cho thấy, trước khi bị bắt, Russell vướng phải một số vụ án hình sự đang chờ xử lý, bao gồm cáo buộc ăn cắp ở Manhattan đầu tháng này, hai vụ đang chờ xử lý ở Queens và hai vụ khác ở hạt Nassau.
Trong trường hợp ở Manhattan, anh ta bị buộc tội ăn cắp vặt, sở hữu tài sản bị đánh cắp và đe dọa vì cáo buộc ăn cắp ở Midtown Duane Reade vào ngày 2/4. Russell cũng bị buộc tội ăn cướp, ăn cắp vặt và đe dọa trong các vụ án ở Nassau; trong khi ở Queens, anh ta bị cáo buộc có hành vi đe dọa, sở hữu tài sản bị đánh cắp và sở hữu vũ khí.
Jamais Vu (Theo New York Post)