Hôm 27/1, tờ nhật báo bán chạy tại Đan Mạch, Jyllands-Posten, đăng hình biếm họa thực trạng đang diễn ra ở Trung Quốc. Họ sử dụng hình ảnh lá cờ nước này nhưng thay những ngôi sao vàng thành hình virus corona. Đại sứ quán Trung Quốc yêu cầu xin lỗi và nói hành động này thể hiện sự không thông cảm, vượt quá ranh giới đạo đức và xúc phạm lương tâm con người.

Nguồn gốc cơn giận dữ của người Trung Quốc. Ảnh: AFP.
Nhưng ngày hôm sau, tổng biên tập tờ Jyllands-Posten cho biết họ không có ý xúc phạm và nói không cần xin lỗi vì việc họ không cho là sai. Thủ tướng Đan Mạch, bà Mette Frederiksen, cũng lên tiếng bênh vực: "Đặt vào địa vị Đan Mạch và chính phủ, tôi muốn nói là chúng tôi có quyền tự do ngôn luận, bao gồm cả thể hiện trên tranh vẽ", theo The Local.
Giới chức Trung Quốc không đưa ra bất kỳ bình luận nào nhưng công chúng Trung Quốc đang thể hiện sự phẫn nộ trên Weibo, họ tổ chức "cuộc thi chế tranh cờ Đan Mạch". Có hàng chục bức hình khác nhau được minh họa bằng những thứ "xấu xí" như: đầu lâu, thùng rác, thậm chí đồ lót, băng vệ sinh. Họ cũng dùng cờ trắng và cụm từ "4 giờ" để đào xới lại chuyện Đan Mạch đầu hàng Đức chỉ sau vài giờ tấn công trong Thế chiến II.

Cờ Đan Mạch bị vẽ thành hình virus corona.

Người Trung Quốc dùng từ ngữ và biểu tượng tiêu cực để nói về Đan Mạch.

Dấu thập trên cờ Đan Mạch bị vẽ thành hình chữ "vạn" - biểu tượng của cờ Đức quốc xã nhằm ám chỉ Đan Mạch từng bị Đức chiếm đóng vài giờ.
Xem thêm ảnh chế cờ Đan Mạch của người Trung Quốc
Sau khi hứng chịu "cơn bão" tức giận, hôm 30/1, tờ Jyllands-Posten cho rằng nhiều họa sĩ khác từ các nước Bỉ, Hà Lan và Mexico cũng vẽ cờ Trung Quốc với biểu tượng virus corona nhưng không bị nhận phản ứng giận dữ tương tự.
Virus corona đang lây lan với tốc độ chóng mặt. Tính đến 1/2, số ca tử vong là 259, tăng gần 50 người so với 31/1, nâng tổng số ca nhiễm toàn thế giới lên gần 12.000 người.
Thúy Anh (Theo Mail)