Hàng nghìn trẻ em đã mất một hoặc cả bố mẹ trong làn sóng Covid-19 lần này ở Ấn Độ - đất nước trước đó đã có hàng triệu trẻ mồ côi. Viễn cảnh về sự tăng vọt trẻ mồ côi khiến nhiều người lo ngại.
Tripti và Pari đang được chú của mẹ, Ramesh Singh, nuôi dưỡng. Singh chia sẻ: "Tôi liên tục nói với hai đứa là bố mẹ chúng sẽ sớm về nhà. Tôi không muốn nói thật cho chúng biết bây giờ bởi chúng còn quá nhỏ".
Người mẹ đau khổ của hai bé không chịu ăn uống tử tế sau khi chồng qua đời, khiến quá trình hồi phục Covid-19 của bà càng phức tạp hơn. Khi họ hàng gõ cửa nhiều lần mà không ai trả lời, họ ném nước vào hai cô bé từ một cửa sổ để bắt chúng mở cửa. Hai bé được đưa đi ngay khi các bác sĩ nói rằng mẹ của chúng đã qua đời.
Trong khi hai cô bé có người chăm sóc, đại dịch cướp đi hàng nghìn người mỗi ngày, để lại rất nhiều đứa trẻ không có người che chở. Những đứa trẻ như vậy "không chỉ đang sống trong một bi kịch về tinh thần, chúng còn đang gặp nguy cơ cao bị bỏ bê, lạm dụng và bóc lột", theo giám đốc UNICEF Ấn Độ Yasmin Haque.
![]() |
Hai chị em sinh đôi Tripti và Pari mất cả cha lẫn mẹ trong đại dịch Covid-19. Ảnh: AFP. |
Sự thật nghiệt ngã
Truyền thông đưa tin về một trường hợp khác vào tháng trước, một em bé được tìm thấy nằm bên cạnh người mẹ đã chết được 48 giờ và hàng xóm sợ rằng bé cũng bị nhiễm virus.
Số người tử vong được ghi nhận ở Ấn Độ là hơn 270.000 người, mặc dù con số thực tế được cho cao hơn nhiều do nhiều người qua đời bên ngoài các bệnh viện bị quá tải.
Akancha Srivastava, một chuyên gia an ninh mạng vừa mở một đường dây trợ giúp cho trẻ em liên quan đến Covid-19, cho biết: "Chúng tôi không biết bao nhiều người đang sắp chết, chứ chưa nói đến bao nhiêu trẻ em bị mồ côi".
Tuy nhiên, nhiều bằng chứng trên mạng chỉ ra quy mô tàn khốc hơn của làn sóng này. Nhiều người lên mạng xin trợ giúp sữa mẹ và đồ ăn cho các bé sơ sinh bị mất mẹ. Một số trẻ mồ côi bị đưa lên mạng xã hội để làm con nuôi bất hợp pháp. Srivastava cho biết đường dây cứu trợ của cô nhận được ít nhất 300 cuộc gọi và tin nhắn trong một ngày. Cô chia sẻ: "Hệ thống của chúng tôi đang bị quá tải, người dân đang gặp rắc rối. Trong những trường hợp này, cực kỳ dễ dàng để đưa nhầm một đứa trẻ cho một nhóm buôn người hoặc chuyên nhận con nuôi".
![]() |
Người chú của mẹ hai đứa trẻ, đã nhận nuôi cặp song sinh sau khi bố mẹ chúng qua đời. Ảnh: AFP. |
Smriti Irani, quan chức thuộc Bộ Phụ nữ và Phát triển trẻ em, từng cảnh báo trong tháng này rằng những cách tiếp cận không chính thống để nhận nuôi trẻ mồ côi vì Covid-19 là "bẫy" và ‘bất hợp pháp’.
AFP nhận được một tin nhắn trên WhatsApp mời chào nhận nuôi một bé gái 2 tuổi và một bé trai 2 tháng tuổi. Tin nhắn nói rằng hai bé thuộc Bàlamôn giáo, đẳng cấp cao của đạo Hindu. Số điện thoại liên lạc đã bị ngắt kết nối và bị chính quyền điều tra.
Thế hệ tuyệt vọng
Những trẻ em có bố mẹ qua đời hay bị bệnh phải đi bán rau trên lề đường, theo Quỹ Protsahan Ấn Độ, một tổ chức phi chính phủ vì quyền trẻ em. Sonal Kapoor, thành viên của tổ chức này cho biết: "Chúng ta đang nhìn vào một thế hệ trẻ em đang trong tình trạng đau khổ tột cùng và phải đối mặt với chấn thương tâm lý nặng nề, sẽ lớn lên và trở thành những người lớn tuyệt vọng". Bà cho biết trẻ em đang phải gánh chịu tổn thất nặng nề hơn trong đợt dịch mới nhất, bao gồm cả những trường hợp bị người thân lạm dụng và bị buôn bán tình dục.
Dhananjay Tingal đến từ tổ chức vì sức khỏe trẻ em Bachpan Bachao Andolan cho biết, tổ chức này nhận được khoảng 50 cuộc gọi một ngày, tăng mạnh so với năm ngoái. Ông cho biết thêm: "Đây không phải lần đầu nhiều trẻ em bị mồ côi vậy. Nhưng lần này, đứa trẻ phải đối diện với nó một mình... ôm một đứa trẻ đau đớn cũng bị hạn chế".
![]() |
Trẻ em ở khu phố nghèo nằm chơi ở cửa hàng đóng cửa vì đại dịch ở New Delhi. |
Một số nhóm hoạt động xã hội kêu gọi các phụ huynh chuẩn bị phương án dự phòng trường hợp họ đổ bệnh. Đối với Tripti và Pari, người chú của mẹ đang tìm cách nhận nuôi hợp pháp hai bé. Ông chia sẻ: "Chúng có bố mẹ tuyệt vời. Tôi hy vọng tôi có thể giúp hai cô bé thực hiện được ước mơ".
Huyền Anh (Theo AFP)