Tụ tập bạn bè
Hoàng Anh (lớp 10, THPT DL Lương Văn Can) lựa chọn tụ tập bạn bè vào thời gian rảnh rỗi để xua đi giá rét mùa đông: “Mùa đông năm này đến muộn quá. Mình thấy kỳ lạ vì chờ mãi mà tận tháng 11 mới hơi lạnh một chút. Bọn mình được đổi giờ học để tan buổi chiều sớm hơn nên về nhà cũng đỡ lạnh. Đi học về bật lò sưởi điện khoảng 15’ là ấm phòng rồi. Khi ra đường thì đã có khăn quàng cổ trợ giúp cộng với áo quần to lù xù nên ấm lắm. Thi thoảng được nghỉ học hay rảnh rỗi, mình với tụi bạn rủ nhau đi ngô nướng, xem phim, ngồi cạnh nhau xoa tay vào bắp ngô nóng hổi thì còn gì là lạnh nữa. Hì”
![]() |
Hoàng Anh thích được tụ tập bạn bè, đi ăn đi xem phim. |
Hải Pyn (THPT Nguyễn Trãi, Hà Nội) chia sẻ: "Mùa đông năm nay không được lạnh như các mùa đông khác. Nhưng tới lúc gió mùa về thì phải đi shopping ngay mua thêm áo khoác, áo len để giữ ấm. May mắn là mình được gà bông tặng khăn quàng ấm cực ý. Thời gian rảnh mình thường đi đâu đó chơi với bạn bè, thời tiết lạnh thế này ăn lẩu thì hợp lắm nên bọn mình cũng thường tự tổ chức ăn uống ở nhà một người bạn".
![]() |
Hải Pyn thích được ăn uống ở nhà một người bạn. |
Quây quần bên gia đình
Bendu Tô (ĐH Kinh tế quốc dân) cũng chẳng hề sợ mùa đông cô đơn mặc dù vẫn độc thân vui vẻ. Bạn ý chọn về nhà với gia đình và chùm chăn ôm facebook để hết giá rét nè. Bendu chia sẻ: “Mùa đông này với tớ cũng không có gì khác biệt cả, chỉ là thi thoảng cảm thấy hơi lạnh lẽo cô đơn một chút trong những ngày lễ tết thôi. Hằng ngày được gặp gỡ bạn bè, chém gió đủ thứ chuyện nên dù trời có lạnh cóng thì tớ vẫn thấy ấm (cười). Ah, vì độc thân vui vẻ nên những giây phút quây quần bên gia đình với tớ là quan trọng và nhiều nhất đủ xóa tan đi cái lạnh của mùa đông. Có những điều tưởng chừng đơn giản vậy thôi nhưng lại khó thực hiện bởi vốn dĩ cuộc sống hối hả và ai cũng có công việc của riêng mình. Tớ cảm thấy rất may mắn và ấm áp khi mùa đông được bên gia đình như vậy… Ah còn nữa, tất nhiên việc không thể thiếu để giữ ấm trong mùa đông chính là chùm chăn ôm facebook và mặc áo thiệt ấm khi ra đường rồi. (cười)”
![]() |
Bendu Tô cảm thấy may mắn và ấm áp khi được ở bên gia đình. |
Anh Ngọc (ĐH Phương Đông) cũng có chung ý kiến với Bendu Tô: "Mấy hôm trời lạnh tớ chẳng có đi đâu sất. Cứ ở nhà lù lù cái chăn bông ấm áp. Mẹ còn rất chiều con gái nên những lúc tớ ngồi xem phim hay lướt web, mẹ lại mang cho tớ một cốc sữa nóng, kèm theo bỏng ngô hay đĩa khoai sắn vừa luộc xong. Buổi tối cả nhà lại quây quần xì xụp chan canh khoai tây nấu xương, canh cá chua. Chu choa là sướng. Thế cho nên chẳng việc gì tớ phải đi đâu cả, cứ ở nhà yên vị là xong. Trừ trường hợp có việc gấp mới phải phi ra đường thôi".
Tình yêu gà bông ủ ấm mùa đông
Thành Tín (ĐH Kiến Trúc, Hà Nội): "Bí kíp sống sót qua mùa đông của mình là tình iu của em gà bông. Thích cảm giác được đi khắp phố phường Hà Nội, nàng quàng tay xỏ vào túi áo khoác mình. Khăng quàng đôi, mũ đôi, tất đôi, quần áo cũng đôi nữa, hai đứa đi lại ngoài đường đúng kiểu ton-sur-ton luôn. Mình và em ấy còn hay share mỗi người một chiếc găng tay, tay còn lại em í xỏ vào túi áo mình. Ngọt ngào và lãng mạn thế này làm mình chẳng còn cảm thấy cái lạnh mùa đông nữa".
![]() |
Thành Tín thích cảm giác được đi khắp phố phường cùng tình yêu gà bông. |
Lê Nam (ĐH Thủy lợi, Hà Nội): "Mình thấy mùa đông gắn kết tình yêu của chúng mình nhiều hơn. Mỗi khi cô ấy giận dỗi là mình quàng tay qua người một cái, dụi dụi mặt vào cái khăn len, thế là cô ấy hết giận luôn nhé. Và cảm giác được đeo chiếc khăn do chính cô ấy hì hụi đan hơn 2 tháng trời thật là hạnh phúc. Ấm áp vô cùng".
Tập tành nướng bánh
An Hae (THPT chuyên Nguyễn Huệ - Hà Đông) lại chọn cho mình cách đặc biệt để thưởng thức mùa đông là tìm hiểu và học làm bánh. Bạn ý chia sẻ: "Thường thì người ta gọi mùa đông là mùa yêu thương, vì thế để xua đi cái giá rét mùa đông, mình hay tìm đến những công thức dạy làm bánh và cùng cô bạn thân thử nghiệm ngay trên lò nướng nhà mình. Sau khi hoàn thành những mẻ bánh thơm ngon và đẹp mắt chúng mình thường tặng nó cho những người yêu quý để bày tỏ tình cảm, mình tin những chiếc bánh đó không chỉ sưởi ấm mùa đông của mình mà thậm chí là những người xung quanh nữa.
Ngoài ra, chúng mình cũng hay rủ nhau đi shopping, hay đi xem phim, những buổi tụ tập với bạn bè trong những ngày giá rét thế này khiến mùa đông của mình thêm tươi vui và ấm áp hơn rất nhiều".
Mây