Hiếu Nam (19 tuổi): Đội mấy lớp "vỏ chai" lên mặt là ok ngay!
![]() |
Xinh xinh, kiêu kiêu mà vẫn chết điêu chết đổ tớ đấy thôi, hehe! Ảnh này chúng tớ chụp nhân dịp kỷ niệm 2 năm ngày nàng đổ tớ. |
Hai đứa biết nhau đã lâu, nhưng phải mất một năm sau mới chính thức liên lạc thường xuyên, vì nàng là cô gái khá mạnh mẽ, ương bướng, tính cách lại thất thường, khó chiều nữa, nên mình phải hết sức kiên nhẫn và đội mấy lớp "vỏ chai" trên mặt.
Mình nhắn tin gọi điện hàng ngày, hàng giờ, để cô bạn quen với sự xuất hiện của mình. Ngoài ra, còn phải gặp nàng thường xuyên nữa, mặc dù nàng bảo: "Cấm anh không được đến, anh mà đến là em không ra gặp đâu đấy". Kệ chứ, nàng nói thì cứ nói, mình sang thì cứ sang, nghe lời nàng để mình chết à, nàng cho out ngay đấy, nhiều vệ tinh vây quanh lắm!
Được cái, nàng là cô bé vô cùng dễ thương và nhân hậu, dù có tức thế nào chăng nữa, cũng đâu nỡ bỏ mặc mình trồng cây si cùng với túi hoa quả to đùng và một bông hoa hồng đẹp mỗi lần "hội ngộ".
Pha thêm chút vui tính, hài hước cũng là điểm mạnh để lọt vào mắt xanh cô bé dễ thương của mình. Đặc biệt là những lúc nàng bực tức, giận dỗi, mình chỉ cần làm mặt hề, nói mấy câu chọc tức "ngớ ngẩn" gây cười, đảm bảo nàng sẽ quay mặt đi cười nhe cho mà xem, những lúc đấy, thấy yêu thế chứ!
Để nàng thích, cũng phải mất 5 tháng đấy, chính thức nhận lời yêu thì sau một năm liền cơ, hix! Lâu quá nhỉ, nhưng bù lại chúng mình vừa kỷ niệm hai năm nàng chính thức gật đầu rụp, "iu anh rồi đấy".
Nói chung, đấy là chiến thuật của mình, mới áp dụng cho có một người, chưa được thử nghiệm lần hai nên cũng không bít có phải là "trăm trận trăm thắng" không nữa. Nhưng đi ra ngoài, thấy cũng có nhiều "fan hâm mộ" phết đấy, hehe!
Duy Phương (18 tuổi): Nhớ lắm mà vẫn phải... phớt!
![]() |
Tớ vừa làm nàng giận, năn nỉ mãi mới chịu dựa đầu lên vai mình đấy, hihi, yêu lắm í! |
Căn bản mình biết nàng cũng có tình ý rồi cơ, nhưng lại tỏ ra kiêu kỳ, mình nhắn tin hỏi han thì trả lời lạnh hết cả người, gì mà phải "hờ hững" ra vẻ lạnh lùng với nhau vậy chứ, đã thế, mình cho biết thế nào là kiêu luôn.
Phớt đúng một tuần không nhắn tin, không gọi điện, không gặp gỡ, không gì cả. Không biết nàng cảm thấy thế nào, chứ mình thì cũng sốt ruột lắm, nóng hết cả người, cứ hết đi ra lại đi vào, cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, đến cổng nhà nàng rồi lại… lủi thủi mò về, hixhix! Nhớ lắm chứ, mà… chiến thuật nó phải thế, hix!
Mình dám quả cảm bạo gan phớt nàng cũng một phần vì mình có… tay trong, hihi! Con bạn mình và nàng là bạn thân mà, có chuyện gì chẳng moi móc được, thấy nó bảo, nàng cứ hỏi sao tự nhiên mày lại bặt vô âm tín như thế, người đâu mà khó hiểu, hay là có đối tượng khác rồi cho nó out luôn.
Nghe xong mà sướng run hết cả người. Đúng là chiến thuật này cao tay quá đi, mình định te te gặp nàng ngay, nhưng mà kìm được, nhỡ nửa vời thất bại thì phí lắm. Thế là mấy ngày sau, mình yên tâm ăn chơi và chờ giờ hoàng đạo.
Đúng một tuần, tin nhắn được gửi đi: "Em đang làm gì, ăn cơm chưa?", ngay lập tức có tin nhắn phản hồi, còn phải nói, mặt mình lúc đấy cứ gọi là rạng rỡ như xuân về, mở vội tin nhắn ra đọc mà mắt long lanh vì sướng, đọc cái tin mà mát hết cả người: "Sao tự nhiên thấy anh im bặt vậy, có chuyện gì xảy ra với anh à". Mùi mẫn quá nàng ơi, chí ít cũng phải tỏ ra quan tâm thế chứ, không còn như tuần trước, không bao giờ hỏi mình đang làm gì, mình thế nào…
Thế là… thế là… thế là… xong, từ hôm đấy, hai đứa nhắn tin gọi điện tình củm hẳn, nàng đổ lúc nào mình cũng không hay, cứ nhẹ đi, ngọt lịm ra í, tình yêu của mình ấy!!!
N.P (ghi)
Ảnh: Người tự thú cung cấp
Hãy chia sẻ bí quyết "cưa đổ" người ấy của mình để mọi người học tập nào các bạn, |