ANI đưa tin, người đàn ông có tên Rajkumar sống tại thị trấn Etah, bang Uttar Pradesh, miền bắc Ấn Độ bị rắn tấn công khi đang ngà ngà rượu vào hôm 28/7. Do trong tình trạng say xỉn nên Rajkumar "điếc không sợ súng" cắn lại con rắn thành nhiều mảnh.
![]() |
Con rắn bị Rajkumar cắn thành nhiều mảnh. |
"Con trai tôi bị rắn cắn. Vì tức giận nó quay lại cắn rồi nhai nát con rắn", ông Babu Ram - bố của Raj - cho biết.
Gia đình đưa Raj đến bệnh viện cấp cứu sau khi có biểu hiện bị ngộ độc. Các bác sĩ cho biết, Raj nhập viện trong tình trạng nguy kịch và nhanh chóng được chuyển lên bệnh viện tuyến trên.
"Trường hợp này thực kỳ lạ. Tôi từng chứng kiến kiến nhiều người đến viện điều trị do rắn cắn, nhưng chưa thấy ai cắn rắn rồi mang theo xác rắn vào viện cả", NP Singh - bác sĩ điều trị cho Raj - nói.
Truyền thông Ấn Độ cho hay, gia đình của Rai Kumar đã chôn cất con rắn trên. Đây là loài rắn chuột không có nọc độc.
Hồi tháng 5, một người đàn ông 60 tuổi ở bang Gujarat, miền Tây Ấn Độ cũng cắn trả thù một con rắn. Cả hai đều thiệt mạng sau "vụ ẩu đả".
Huyền Anh (Theo ANI)