iOne – Trang giải trí dành cho giới trẻ
  • News
  • Stars
  • Style
  • Movies - Muzik
  • Horoscopes
  • Funland
  • Girls - Boys
  • Video
  • Photos
KPOP KPOP
Love Haha Omg
  • Home

  • News

    Vietnam

    World

    Lifestyle

    Sports

  • Stars

    Vbiz

    Asia

    US-UK

  • Style

    Fashion

    Star Style

    Contest

    Beauty

  • Movies - Muzik

    Movies

    MV-Trailer

    Muzik

  • Horoscopes

    Daily

    Tarot

    Horo+

    Tests

  • Funland

    Quiz

    Fun Stuff

    FunVid

  • Girls - Boys

    Dating

    How-to

    Góc để chill

  • Video

    Lifestyle

    MV - Trailer

    Style

    Sports

  • Photos

  • Contact us

    Liên hệ tòa soạn

    Đóng góp ý kiến

Connect

Trending
  • Copy link thành công
  • News
Thứ hai, 4/10/2010, 11:36 (GMT+7)

Bị sàm sỡ khi đi chơi Đại lễ

Lợi dụng tình trạng chen chúc đông người ở nơi công cộng, nhiều kẻ xấu đã 'quấy rối', gây bực bội, uất ức và cả sợ hãi cho nạn nhân.

Girl, boy đều có thể là nạn nhân

Tối 1/10, Thanh Hà (tân sinh viên ĐH KHXH & NV) háo hức cùng bạn ra Bờ Hồ dự khai hội 1000 năm Thăng Long. Đứng xem bắn pháo hoa trong đám đông chật kín người. Hễ có đợt pháo đẹp là mọi người lại ồ lên, vỗ tay tán thưởng. Mỗi lần như thế, Hà lại thấy có bàn tay vỗ vỗ, xoa xoa vào lưng, vai mình, nhưng nghĩ là bạn đi cùng.

Một lúc, người ngày ép sát vào phía sau, Hà ngoái lại thì thấy một người đàn ông lạ hoắc đang cố tình đụng chạm vào người Hà. Quá sợ hãi, Hà cùng bạn chen vội khỏi đám đông. Vừa ức vừa run, hai bạn vội đạp xe về thẳng.

1-455677-1371527416_500x0.jpg

Những nơi đông đúc thế này chính là "điểm vàng" cho "dê" hoạt động đấy! (Ảnh: Hoàng Hà)

Hôm sau, kể lại cho các bạn gái, Hà mới biết mình không phải là nạn nhân duy nhất. Thảo, sinh viên phòng bên cạnh, kể rằng khi chen lấn trong đám đông trước sân khấu biểu diễn ca nhạc, cô cũng bị kẻ bên cạnh chạm khuỷu tay vào ngực. Sau ba bốn lần bị chạm đúng chỗ đó, biết không phải vô tình, Thảo kêu lên: “Làm gì vậy?”. Kẻ kia thản nhiên nhìn Thảo cười nham nhở, nên chính cô phải là người tránh đi.

Có cô gái bị "tấn công" trắng trợn hoặc bất ngờ, không phản ứng kịp như Thanh Nga, 19 tuổi, nhà ở Thanh Xuân, Hà Nội. Khi đang chăm chú xem màn biểu diễn tại một sân khấu ngoài trời, cô bị một bàn tay bóp mạnh vào ngực, chỗ nhạy cảm bên dưới cũng bị sờ soạng một cách thô bạo. Định thần lại, nhìn thấy hai thanh niên đang nhanh chóng lỉnh đi chỗ khác, cô chỉ biết đứng khóc vì quá uất ức...

Cả nam giới cũng là nạn nhân của tệ quấy rối tình dục, mà thủ phạm lại cũng chính là đàn ông. Hay bị nhắm đến nhất là những chàng trai trông cao to, khỏe mạnh, nam tính hoặc những anh chàng có vẻ đẹp thư sinh.

Đức Minh, sinh viên ĐH Xây Dựng Hà Nội, kể, khi cùng hai cậu bạn đi về phía sân khấu cạnh Hồ Gươm, Minh đã để ý thấy một tên cứ nhìn mình chăm chăm và đi theo phía sau. Khi Minh dừng lại xem, tên kia cũng tiến đến đứng bên cạnh rồi đợi lúc Minh không để ý, hắn dùng tay... tóm hẳn vào "của quý" của cậu. Ngay lập tức, Minh quay lại quai một nắm đấm trời giáng vào giữa mặt kẻ quấy rối. Hắn ngã chúi, rồi chuồn nhanh nhưng vẫn không quên ném lại mấy câu chửi ngoa ngoắt.

"Đây là hành động thiếu văn hoá ở không gian văn hoá", Đức Minh nói, "Khi tất cả mọi người náo nức hoà mình vào không khí vui mừng của thủ đô thì những kẻ đó như con sâu bỏ rầu nồi canh, khiến cho người bị quấy rối mất đi cảm xúc đẹp của đêm hội".

Còn Thanh Hà thì bức xúc: "Dù có phải người Hà Nội hay không thì khi đến đây, nhất là trong đại lễ như thế này, lẽ ra cũng phải có những hành vi lịch sự chứ, đằng này...".

Tránh "dê" thế nào?

Trong hàng triệu người thanh lịch, việc có một vài "con sâu" cũng là khó tránh, vì vậy tốt nhất là mọi người nên có cách phòng tránh và đối phó.

Đức Minh chia sẻ, cậu bị những tên đàn ông bệnh hoạn sàm sỡ không chỉ một lần. Những lần đầu, cậu thường tìm cách tránh chứ không phản ứng mạnh. Vì thế có lần Minh bị lẵng nhẵng bám theo mãi và gạ gẫm bằng những lời rất tục tĩu.

“Mình nhận ra là phải rắn mặt, có khi phải 'phang' luôn vào mặt để chúng tránh xa mình ra, chứ nếu tỏ ra sợ là nó càng lấn tới”, Minh giải thích.

4-661918-1371527418_500x0.jpg

Teen chú ý các điểm đông như khu bờ Hồ nhé! (Ảnh: Hoàng Hà)

Kinh nghiệm của Thái An (nhà ở Đống Đa, Hà Nội), cho thấy có một cách rất đơn giản nhưng cũng có thể tham khảo.

An kể, hôm 2/9, bạn đi xem bắn pháo hoa trên đường Thanh Niên, đang đứng xí chỗ đẹp để chờ đến giờ thì cô bị một gã thò tay... xoa mông. An tóm lấy tay gã và lập tức bẻ ngược ngón trỏ, miệng kêu to lên cho mọi người biết. Thế là mấy anh thanh niên đứng gần đó xúm đến cho gã kia mấy cái đá, những người xung quanh cũng mắng nhiếc khiến gã kia phải tìm đường tháo chạy.

Ngoài việc phản ứng mạnh với hành động quấy rối, kêu gọi sự giúp đỡ của mọi người như trên, các bạn gái khi đi chơi ở đám đông không nên đi lẻ một, hai người. Nếu trong nhóm có cả nam thì càng dễ bảo vệ và trợ giúp nhau khi cần thiết.

Theo Báo Đất Việt

Back Save
Share Copy link thành công
Báo tin, gửi bài, tâm sự với iOne tại đây
×
ione.vnexpress.net Chuyên trang của VnExpress Số giấy phép: 72/GP-CBC, Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 22/9/2021
vnexpress.net ngoisao.vnexpress.net

© Copyright 2019, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này

Liên hệ toà soạn