Kể từ khi Vu Chính và Phạm Băng Băng tuyên bố đồng sản xuất Đông Cung, bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Phỉ Ngã Tư Tồn mất 4 năm mới được lên sóng. Những tưởng khán giả sẽ được đón nhận một bộ phim được thực hiện kỹ lưỡng, công phu nhưng hóa ra chỉ toàn "một màu" nhạt nhẽo.
Ra mắt tập đầu tiên trên Youku ngay ngày lễ Valentine (14/2), bộ phim Đông Cung nhận lại sự thờ ơ của khán giả trên khắp mạng xã hội Weibo.
Trích đoạn diễn xuất của nữ chính trong tập 1.
Xuyên suốt tập đầu bộ phim, nhân vật chiếm sóng nhiều nhất không ai khác chính là nữ chính Tiểu Phong do Bành Tiểu Nhiễm thủ vai. Trước khi phim lên sóng, những hình ảnh quảng bá của Bành Tiểu Nhiễm khiến khán giả phải xuýt xoa vì quá xinh đẹp. Thế nhưng, trên gương mặt xinh xắn ấy, đôi mắt lúc nào cũng mở to như đang trợn trừng nhìn về phía nam chính khiến khán giả tụt cảm xúc nghiêm trọng.
Đóng vai một cô công chúa tinh nghịch, hồn nhiên, cả tin, tất cả những gì Bành Tiểu Nhiễm làm trong suốt tập 1 là cười rạng rỡ và... trợn mắt. Khán giả không thấy được một biểu cảm nào khác từ nữ diễn viên.

Vẻ xinh đẹp của Bành Tiểu Nhiễm trong ảnh quảng bá phim.
Nam chính Trần Tinh Húc cũng bị chỉ trích vì diễn quá đuối cảm xúc. Nhân vật thái tử Lý Thừa Ngân là một người đàn ông tham vọng, thủ đoạn, sẵn sàng bán rẻ mọi thứ để đạt được mục đích nhưng Trần Tinh Húc vào vai này khá "hiền".
Ngay sau khi tập phim kết thúc, trên Weibo chẳng hề thấy cái tên "Đông Cung" được nổi lên trên top tìm kiếm. Những người từng dự đoán rằng "Chỉ cần lên sóng, Đông Cung nhất định sẽ gây nên tiếng vang lớn" cũng phải thở dài ngao ngán.

Bành Tiểu Nhiễm lúc nào cũng trợn to mắt, càng nhìn càng đáng sợ.
Đông Cung được chuyển thể từ một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của tác giả Phỉ Ngã Tư Tồn. Phim xoay quanh câu chuyện yêu hận tình thù giữa công chúa Tiểu Phong (Bành Tiểu Nhiễm) và thái tử Lý Thừa Ngân (Trần Tinh Húc). Biến cố ở Tây Lương khiến Tiểu Phong phải gả tới Trung Nguyên để đổi lại bình yên cho vùng đất quê hương. Vì không muốn cuộc hôn nhân này, Tiểu Phong quyết định trầm mình xuống dòng nước xiết nhưng may mắn được thái tử Lý Thừa Ngân cứu sống. Hai người bắt đầu một cuộc hôn nhân ép buộc, nhiều mâu thuẫn đan xen tình yêu và hận thù.
Với những tình tiết ngôn tình kết hợp âm mưu chính trị và một cái kết đau thương day dứt, Đông Cung là tác phẩm yêu thích của rất nhiều độc giả. Chính vì thế, khi tác phẩm được chuyển thể thành phim đã nhận được sự kỳ vọng rất lớn. Có lẽ càng kỳ vọng nhiều, khán giả lại càng thất vọng.
Ngọc An