iOne – Trang giải trí dành cho giới trẻ
  • News
  • Stars
  • Style
  • Movies - Muzik
  • Horoscopes
  • Funland
  • Girls - Boys
  • Video
  • Photos
KPOP KPOP
Love Haha Omg
  • Home

  • News

    Vietnam

    World

    Lifestyle

    Sports

  • Stars

    Vbiz

    Asia

    US-UK

  • Style

    Fashion

    Star Style

    Contest

    Beauty

  • Movies - Muzik

    Movies

    MV-Trailer

    Muzik

  • Horoscopes

    Daily

    Tarot

    Horo+

    Tests

  • Funland

    Quiz

    Fun Stuff

    FunVid

  • Girls - Boys

    Dating

    How-to

    Góc để chill

  • Video

    Lifestyle

    MV - Trailer

    Style

    Sports

  • Photos

  • Contact us

    Liên hệ tòa soạn

    Đóng góp ý kiến

Connect

Trending
  • Copy link thành công
  • Thể thao
Thứ năm, 5/5/2011, 08:24 (GMT+7)

Bin Laden là fan cuồng của Arsenal

Trùm khủng bố cũng chết mê chết mệt trái bóng tròn đấy nhá.

Mấy ngày qua, thông tin về nhân vật từng gây ra vụ đánh bom kinh hoàng cho nước Mỹ xuất hiện tràn lan trên các mặt báo. Theo thông báo mới nhất tổng thống Mỹ Barack Obama, gương mặt đứng đầu tổ chức Al-Qaeda đã bị giết chết trong một cuộc truy kích của quân đội Hợp chủng quốc.

Song song với điều đó, có rất nhiều thông tin thú vị về Bin Laden được tiết lộ. Một trong số đó là việc Nasser Al Bahri - người đã có 4 năm làm vệ sĩ cho trùm khủng bố khẳng định, ông chủ của mình là một fan hâm một nhiệt thành CLB Arsenal.

binladen-567624-1373249883_500x0.jpg

Bin Laden không bỏ qua bất cứ trận đấu nào của Arsenal kể cả khi phải chạy trốn

Theo một bài phỏng vấn độc quyền trên Mirror, ngoài tư tưởng chính trị cực đoan, Bin Laden cũng có niềm đam mê môn thể thao Vua như rất nhiều tín đồ túc cầu giáo trên toàn thế giới. Thuở thiếu thời, cậu con trai của tỷ phú người Ả rập thường xuyên tham dự các trận đấu bóng đá cùng những đứa trẻ đồng trang lứa tại nơi mình sinh sống.

Khi ấy, vị trí mà Bin Laden thường đảm nhận là trấn giữ khung thành. Với khả năng phản xạ tuyệt vời, ông trùm Al-Qaeda luôn chứng tỏ mình là người gác đền đáng tin cậy. Có đôi khi, Osama được đẩy lên chơi ở vị trí tiền đạo, nhưng ông thường tỏ ra khá vụng về trong những pha dứt điểm cuối cùng.

Vào những năm 1993-1994, trong thời gian sống tại Anh quốc, Bin Laden đã chọn Arsenal là đội bóng mà ông trao gửi tình yêu. Nhiều nguồn tin hé lộ, Osama rất nhiều lần xuất hiện tại SVĐ Highbury (sân cũ của Arsenal trước khi chuyển tới Emirates) để trực tiếp theo dõi Pháo thủ thi đấu. Tại đây, Bin Laden tỏ ra khá thân thiện và cũng tham gia vào các cuộc bàn luận sôi nổi với những CĐV The Gunners ở xung quanh ghế ngồi.

Ngay cả trong thời gian bị truy đuổi, Bin Laden cũng không bỏ qua bất kì trận đấu nào có Arsenal góp mặt. Trong lần sinh nhật cậu con trai của mình, ông trùm tổ chức Al-Qaeda đã mua tặng quý tử chiếc áo thi đấu của Ian Wright - huyền thoại từng thi đấu cho Pháo thủ thành London.

Ở Anh, người ta còn truyền tai nhau một bài hát nói về tình yêu bóng đá của Bin Laden, trong đó có câu: ““Osama-woah-woah, He’s hiding near Kabul, He loves the Arsenal” (Tạm dịch: Osama, ông ẩn nấp ở gần Kaboul (Pakistan). Osama, ông dành tình yêu cho Arsenal).

Adam Robinson, nhà văn chuyên viết tiểu sử các nhân vật nổi tiếng, còn tìm ra một số chi tiết khá thú vị xoay quanh ông trùm khủng bố khét tiếng và bóng đá. Ấy là việc Bin Laden, cũng giống như bao người hâm mộ thông thường khác, thể hiện tình yêu với CLB bằng cách mua khăn áo và khẩu hiệu của Arsenal mỗi khi vào sân cổ vũ cho Pháo thủ. Ngoài ra, một số nguyên tắc và chiến lược trong bóng đá cũng đã được ông rút ra để áp dụng cho việc tuyển binh sĩ cũng như tập huấn và rèn luyện họ trong quá trình xây dựng đội ngũ Al-Qaeda.

 Nhật Thảo

Back Save
Share Copy link thành công
Báo tin, gửi bài, tâm sự với iOne tại đây
×
ione.vnexpress.net Chuyên trang của VnExpress Số giấy phép: 72/GP-CBC, Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 22/9/2021
vnexpress.net ngoisao.vnexpress.net

© Copyright 2019, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này

Liên hệ toà soạn