iOne – Trang giải trí dành cho giới trẻ
  • News
  • Stars
  • Style
  • Movies - Muzik
  • Horoscopes
  • Funland
  • Girls - Boys
  • Video
  • Photos
KPOP KPOP
Love Haha Omg
  • Home

  • News

    Vietnam

    World

    Lifestyle

    Sports

  • Stars

    Vbiz

    Asia

    US-UK

  • Style

    Fashion

    Star Style

    Contest

    Beauty

  • Movies - Muzik

    Movies

    MV-Trailer

    Muzik

  • Horoscopes

    Daily

    Tarot

    Horo+

    Tests

  • Funland

    Quiz

    Fun Stuff

    FunVid

  • Girls - Boys

    Dating

    How-to

    Góc để chill

  • Video

    Lifestyle

    MV - Trailer

    Style

    Sports

  • Photos

  • Contact us

    Liên hệ tòa soạn

    Đóng góp ý kiến

Connect

Trending
  • Copy link thành công
  • News
Thứ hai, 9/4/2012, 08:38 (GMT+7)

Bình yên nơi tuổi thơ tôi qua

Bất chợt gặp những hình ảnh thân quen, những giai điệu cũ, trong tôi như vẫn còn nguyên...

> Nhận bài dự thi "Viết cho tuổi học trò"

Người lớn, tất cả những người lớn đều từng ao ước trở về một lần về với tuổi thơ. Trở về những tháng ngày bình yên trong vòng tay mẹ, nô đùa bên tụi bạn và những bài học đầu đời trong cuộc sống. Sáng nay đi làm sớm hơn thường lệ, ngang qua ngôi trường tiểu học gần công ty, tắt máy, dừng xe ngắm nhìn bọn trẻ, những kí ức về tuổi thơ chợt về.

Tôi còn nhớ những khuôn mặt lem lấm đất bước chân đến lớp, rụt rè sau lưng bố mẹ, chân xỏ trái dép sặc sỡ xanh, vàng mà phải nhất quyết là vậy dù cho mẹ tôi cứ bảo thế là không được. Để khi những đứa trẻ nhìn nhau và nhoẻn cười hay chia ra những cái kẹo bột thì chỉ vài ngày sau khi mà những đứa trẻ bắt đầu thân nhau như tự bao giờ rồi thì. Điều mà tất cả lũ nhóc tụi tôi đều phải thừa nhận là: "đi học thật vui".

Nếu như trong lớp chúng tôi ngồi ngoan ngoãn ê a theo cô giáo thì chỉ sau 3 tiếng: tùng tùng tùng…của bác bảo vệ già đáng mến, cả lũ trẻ con ùa ra, ríu rít cả một góc sân trường. Ngày ấy bi ve là cả một thứ đáng gia tài. Chơi khăng, nhảy dây, trốn tìm, hay mèo bắt chuột, hay ném ống bơ cũng không thể sánh được với nó.

Những viên bi lấp lánh, giữa vô vàn các loại kẹo bánh màu mè đầy hấp dẫn, cả những gói mì tôm 500đ, kẹo mút, bỏng ngô nhưng vẫn ko sao lẫn vào đâu được. Bạn nào càng nhiều bi, hay có những viên bi lạ đẹp thì chắc chắn sẽ là sự thu hút của lũ trẻ. Tuy nhiên không phải ai cũng dễ dàng cho bạn sử dụng bi như vậy.

Ki cóp 200đ, 500đ từ những lần bán chai nhựa hay mẹ thưởng cho vì đã tích cực phụ mẹ việc nhà. Cầm tiền trong tay tôi chạy như bay ra quán cô Năm. Niềm sung sướng hân hoan trên tay là những viên bi đầy màu sắc, đặc biệt là viên bi cái trắng đục to tròn. Sáng mai, ngày mai tôi sẽ rủ Khánh, Đức, cu Sứt chơi cùng. Có bi rồi, mà không có ai chơi cũng chẳng vui. Tôi nghĩ và sẽ làm như vậy. Thứ tôi nhận được là những khuôn mặt rạng rỡ và ánh mắt vui vẻ của mấy thằng bạn, thật đáng giá gấp nhiều hơn cái viên bi cái 3000đ đó.

Cuộc đời là những chuyến đi. Sau này khi bước chân đã dài và rộng, đã có thể đi rất xa thì những chuyến đi đầu đời lại thật đáng nhớ. Lũ chúng tôi gồm năm đứa: Khánh khởm, Đức vịt, hai anh em nhà Phúc- Đức và tôi đứa con gái duy nhất, quyết định khám phá những miền đất mới. Chúng tôi men theo những con đường đất đi tìm những quả thầu dầu ven đường, hay men theo ven con sông Cà lồ rồi băng qua những cánh đồng đang mùa lúa chín, hương lúa thơm ngào ngạt. Trong những giây phút ấy thì mọi lỗi lo toan về bố sẽ phạt đòn và mẹ sẽ không thèm nói chuyện với tôi nhẹ như bẫng. Chỉ còn là niềm vui sướng trên những con đường hai bên lúa chạy như những đợt sóng nhấp nhô thấp hơn lũ chúng tôi đôi chút.

Cứ như vậy, trong suốt thời gian học chung cấp 1, cấp 2 chúng tôi đã cùng nhau đi qua những ngày tháng bình yên cùng nhau chạy giữa những cơn mưa mùa hạ xối xả, đầy tiếng cười đùa vui vẻ hay những buổi chiều chăn trâu thả diều, những lúc đi mót ngô khoai hay đi bắt châu chấu, khám phá những con đường quanh nơi tôi sinh ra và lớn lên. Có thể quãng đường đó bằng ki lô mét không quá dài để là những chuyến đi thực sự nhưng với tôi nó thực sự có ý nghĩa. Tôi học ở những người bạn, sự tin tưởng và niềm hi vọng qua đó.

Những kỷ niệm ngọt ngào của tuổi thơ đã xa nhưng cứ bất chợt khi bắt gặp những hình ảnh thân quen, những giai điệu cũ, nó dội về trong tôi như vẫn còn nguyên, chưa phai nhòa. Những kỷ niệm đó - mãi là nơi bình yên nhất ta tìm về mỗi khi mỏi mệt, là chỗ ta bám víu khi cần một nơi để tựa. Thật bình yên, mãi mãi bình yên nơi tuổi thơ tôi qua .

Nguyễn Huệ

Cuộc thi "Viết cho tuổi học trò"

Cuộc thi nhằm giúp các bạn trẻ chia sẻ những câu chuyện về tuổi học trò, vui hoặc buồn, khiến bạn bật cười hay muốn khóc khi nghĩ đến. Nhưng đó là nơi cất giữ một phần con người bạn, là cuốn cẩm nang đúc kết những bài học sẽ theo suốt cả cuộc đời.

Hãy chia sẻ với chúng tôi con người đó, câu chuyện đó của bạn hoặc những người xung quanh để những bài học của bạn sẽ trở thành của mọi người, để giúp cho ai đó còn đang chưa tìm được lối thoát sẽ nhận ra sự đồng cảm và niềm hy vọng vẫn tồn tại trong cuộc đời này và để tuổi học trò mãi mãi là những dấu ấn không quên trong mỗi chúng ta.

Cuộc thi do FPT Polytechnic phối hợp với VnExpress và iOne.net tổ chức.

Xem thông tin chi tiết về cuộc thi và gửi bài tham dự tại đây

Back Save
Share Copy link thành công
Báo tin, gửi bài, tâm sự với iOne tại đây
×
ione.vnexpress.net Chuyên trang của VnExpress Số giấy phép: 72/GP-CBC, Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 22/9/2021
vnexpress.net ngoisao.vnexpress.net

© Copyright 2019, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này

Liên hệ toà soạn