Chiều 20/4, anh Trần Văn Hải (47 tuổi, ở Nghi Lâm, Nghi Lộc, Nghệ An) - người đàn ông bật khóc ở sân bay Tân Sơn Nhất để xin bay sớm về lo hậu sự cho con cho biết, cháu T.T.T (người sống sót trong vụ tai nạn hôm 17/4) đang nằm trong phòng điều trị tích cực tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.
Sau 4 ngày điều trị, T đã qua cơn nguy kịch nhưng sức khỏe còn yếu, mọi sinh hoạt vẫn phụ thuộc vào máy móc. Các bác sĩ chuẩn đoán bệnh nhân bị gãy xương bánh chè, gãy xương đùi, dập xương chậu và đông máu ở não.
"Con gái tôi đang nằm phòng chăm sóc đặc biệt, chỉ được một người ở lại chăm sóc, nhưng cũng chỉ ở ngoài hành lang, cần gì bác sĩ sẽ gọi. Cháu vừa phẫu thuật lần 1 ở chân, tinh thần còn hoảng loạn, thường xuyên la hét", anh Hải nói.
![]() |
Ngôi nhà của gia đình anh Hải - chị Sơn (bố mẹ của hai nữ sinh gặp nạn). |
Sau khi vụ việc xảy ra, gia đình tài xế gây tai nạn đã đến hỏi thăm, hỗ trợ một phần viện phí cho cháu T và lo đám tang cho cháu H. Đợi mọi chuyện ổn thỏa, gia đình anh Hải sẽ giải quyết vụ việc.
Vợ anh Hải từ hôm đón nhận tin dữ đến nay vẫn suy sụp, không ăn uống được gì. "Mỗi sáng cô ấy vẫn gọi con dậy đi học nhưng giờ không thấy con đâu nên buồn lắm. Một đứa mất, một đứa nằm viện, chiếc giường ở nhà bỏ không lại càng quặn lòng", anh Hải đau đớn nói.
Anh Hải và vợ là chị Phạm Thị Sơn (45 tuổi) lấy nhau đã lâu, có cuộc sống khá khó khăn. Vì muốn chăm lo cho các con, mấy chục năm nay anh vào Bình Dương làm lao động. Mỗi năm, anh Hải chỉ về khi Tết đến. Ở nhà, chị Sơn vừa chăm sóc con cái, vừa lo việc đồng áng. Những ngày nông nhàn, chị theo xe ô tô đi bốc vác gạch thuê.
Sau biến cố này, anh Hải đang suy tính sẽ không đi làm ăn xa nữa để bù đắp cho vợ con. Từ hôm xảy ra sự việc đến nay, đoàn xã Nghi Lâm đã trao cho gia đình anh Hải hơn 100 triệu đồng vận động được từ mạnh thường quân. Cầm số tiền lớn, anh Hải nghẹn lời nói lời cảm ơn mọi người đã giúp gia đình trong lúc khó khăn, hoạn nạn", người đàn ông nghẹn lời.
Trước đó, trên mạng xã hội chia sẻ câu chuyện anh Trần Văn Hải òa khóc, xin nhân viên hãng hỗ trợ để có thể về quê nhanh nhất sau khi hay tin hai con gái gặp tai nạn, một đứa mất, một đứa đang cấp cứu. Anh mua được vé bay chuyến hơn 20h tối 17/4 nhưng lòng bồn chồn không yên, thương con nên cứ khóc van nài 'Con gái tôi mất rồi cô ơi, cô cho tôi bay sớm với'. Do trong người không còn nhiều tiền để có thể đổi sang hãng khác, anh Hải may mắn được một người đàn ông thương cảm, hỗ trợ để đổi được tấm về về Nghệ An sớm hơn. Câu chuyện do nhân viên sân bay chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người xót xa.
Xem thêm: Ông bố van nài được bay sớm về quê vì 'con gái tôi mất rồi'
Thúy Quỳnh