Hiệu trưởng Đại học Công nghệ lo nhiều sinh viên dính "bẫy thu nhập trung bình", vì lương 5-10 triệu trước mắt mà bỏ ngang đại học, gây hệ lụy về sau.
MỹĐối với nhiều người trẻ, học đại học không thật sự cần thiết vì đắt đỏ và chưa chắc mang lại cơ hội việc làm được trả lương cao.
Gần 118.000 thí sinh trúng tuyển đại học đợt 1 nhưng không xác nhận nhập học, tính đến 17h ngày 8/9.
Hơn 610.000 thí sinh trúng tuyển đại học đợt 1, chiếm 92,7% tổng số tham gia xét tuyển và có thể còn tăng sau các đợt xét tuyển bổ sung.
Đạt 26,5 điểm thi tốt nghiệp, đã trúng tuyển hai trường đại học, Văn Hậu vẫn quyết học nghề vì muốn đi làm sớm, lương khoảng 15 triệu đồng mỗi tháng.
Vy và Nhung từ Nghệ An ra Bắc Ninh làm công nhân thời vụ, trong khi thủ khoa khối C ở Hưng Yên đi bóc long nhãn để kiếm tiền trang trải việc học hành.
Học ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học được một năm, em thấy cực kỳ chán nản, không biết nên tiếp tục hay dừng lại.
Chọn đại học vì cha mẹ làm trong ngành, có người quen đỡ đầu, nhiều người nhanh chóng nhận ra đó là một sai lầm.
Cả Bill Gates và Mac Zukerberg khi bỏ học lập công ty, ý muốn ban đầu của họ đều không phải là kinh doanh làm giàu.
Kỹ sư, thạc sĩ, bác sĩ có thể không giàu bằng những người tiểu thương, nhưng họ có được chỗ đứng và sự nể trọng của xã hội.
Bây giờ, vào đại học rất dễ, nhiều trường chỉ quan tâm tuyển đủ số lượng mà bỏ quên chất lượng, dẫn đến học tốn tiền, dễ thất nghiệp.
Chúng ta hay chú ý các tỷ phú bỏ học như Bill Gates, Larry Ellison, Mark Zuckerburg... mà quên rằng trước đó họ giỏi ra sao.
Số người không bằng cấp nhưng thành công thường rất nhỏ và tỷ lệ đó đi kèm với số lượng lớn người bị bỏ lại phía sau.
Sau 5 năm vào Sài Gòn từ khi mới học hết lớp 9, cậu em tôi giờ đã có nhà cửa đàng hoàng và thu nhập ổn định.
Có nên bỏ qua quan niệm "phải học xong để có cái bằng tốt nghiệp" để ra đời sớm, kiếm tiền nuôi bản thân?
Trong mắt mọi người, Jenny Lu (18 tuổi, ở bang Massachusetts, Mỹ) là tấm gương sáng vì đỗ vào Đại học Pennsylvania danh giá. Nhưng với cô đó chỉ là ảo ảnh.
Năm 19 tuổi, Markus Villig ở Estonia quyết định bỏ học ngành Khoa học máy tính tại Đại học Tartu để thành lập công ty riêng.
Tôi từ bỏ mơ ước trở thành dược sĩ để khăn gói vào Bình Dương làm công nhân với suy nghĩ 'đằng nào cũng phải đi làm thôi'.
Mình đang học một ngành bên khoa Sinh. Ban đầu học là vì ba má kỳ vọng vào ngành này dữ lắm và mình sợ rồi không có chính kiến nên cứ theo, chứ thực ra thích bên thiết kế đồ họa hơn nhiều.
Em là sinh viên năm 2 của Đại học Giao thông Vận tải TP HCM, ngành Xây dựng, đang muốn thi lại trường Kinh tế.