Hai người phụ nữ bị chồng đánh đập nhiều năm quyết định chạy trốn khỏi nhà, tìm đến Nhà Bình Yên với mong muốn được ly hôn, thoát khỏi bạo lực.
MỹKhi Kathleen Sagusti báo có án mạng xảy ra, cảnh sát không tin vì cô vừa là gái bán dâm, vừa là người nghiện ma tuý.
Vợ bắt đầu thay đổi tính cách, bớt quan tâm, chăm sóc tôi hơn, cử chỉ, lời nói không còn dịu dàng như trước.
Bỏ nhà ra đi khi gia đình bạn trai không đến để làm lễ đính hôn, sau một tuần người dân phát hiện thi thể thiếu nữ dưới sông, trong giai đoạn phân hủy.
Tôi và vợ kết hôn được 3 năm. Vợ chồng tôi vừa có cuộc tranh cãi, cô ấy gói ghém đồ đạc rồi bỏ đi khi đã gần 10h đêm.
Anh ra đi cứ 2 đến 3 tháng mới liên lạc với mình dù phương tiện liên lạc giờ quá dễ dàng vì anh nói rất bận. Mình chỉ muốn hỏi khi nào anh định về để ổn định gia đình, anh nói có thể một, hai năm hay 5, 10 năm nữa, cũng tùy.