Buổi tối, cô con gái nũng nịu nói với bố:
Anh chồng ở Mỹ đã cắt chiếc áo đắt tiền, nhét bình sữa vào, khiến con anh bú ngon lành, dù trước đó bé không hợp tác ti bình.
Một lần nọ, ông bố vào rừng săn bắn được một con nai rồi ông mang về nhà nấu bữa tối cho các con.
Giờ cơm, bố nhắc nhở con gái:
Hai vợ chồng cãi nhau ỏm tỏi, người vợ bực tức quát:
Anh Aaron (Mỹ) ăn vận tươm tất và đầy hồi hộp trong suốt buổi hẹn hò với con gái 4 tuổi.
Cô con gái phân vân hỏi bố:
Với anh Việt (Hà Nội), làm sếp to hay mua được du thuyền không đáng tự hào bằng việc được con gái ôm cổ bắt kể chuyện.
Người bố đã chở con gái đi qua 26 quốc gia trước khi nhập học tại Seattle, Mỹ.
Không đủ tiền cho con đến công viên, ông bố Mỹ đã cho con gái tận hưởng cảm giác đến Disneyland ngay tại nhà mình.
'Đừng bao giờ cảm thấy xấu hổ vì con mình... Bạn là cha của con bé chứ không phải ai khác', ông bố người Mỹ viết.
Cô bé Trung Quốc hy vọng những bức thư mình gửi sẽ giúp bố cải tạo tốt và sớm về với mẹ con em.
Tin nhắn yêu thương của cô con gái cưng khiến ông bố 'dở khóc dở cười'.
Những trò chơi là cơ hội tuyệt vời để các ông bố giải thích cho con hiểu rằng thất bại là điều không thể tránh khỏi.
Thấy Ann quá lười học, bố cô bé động viên:
Học bố beatbox, cậu bé thè hết cả lưỡi, bắn nước bọt; Bé gái ưỡn bụng, cong mông đi như mẹ mang bầu...
Sau khi có 4 con trai, chồng chị Vanessa Thompson "phát cuồng" khi vợ sinh con gái khiến chị cảm thấy như chồng có bồ.
Nhiều người hoảng hồn khi thấy ảnh bé gái gần 2 tuổi cầm dao, hay vắt vẻo ở gờ tường, sát mép hồ sâu... và rớt nước mắt khi hiểu dụng ý của bố bé.
Họ sẵn sàng làm những trò vui cho con mà khi còn độc thân có mơ họ cũng không dám nghĩ, như sơn móng tay...
Thở hổn hển khi cúi xuống nhặt chiếc bút vì quá béo, ông bố Nhật giật mình lo sợ anh chẳng thể sống bên con gái lâu nữa nên quyết tâm giảm cân.